dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Giờ Kinh Gia Đình với Lời Chúa
 
 
Văn Phòng TGM Phú Cường
 
<<<    

Ngày 9/2/2007 - Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Thường Niên C

Épphatha: Hãy mở ra!


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 7,31 - 37)

Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđôn, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: Épphatha, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."

Suy Niệm

Tiếng Nói: Nếu như trong cuộc sống, tiếng nói là đặc trưng của con người, thì cũng chính lời nói làm cho con người phải cẩn trọng và suy nghĩ :

Lời nói không mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Như vậy, có thời chúng ta cần phải nói thì cũng có lúc chúng ta hãy im lặng. Bởi vì nói nhiều hại nhiều, nói lắm ê lắm. Chúng ta hãy nói “không” khi cần nói không, và không sợ nói “có” khi phải nói có.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã trả cho người câm điếc tiếng nói, nghĩa là Chúa đã khôi phục quyền bình đẳng của anh ta giữa cộng đoàn. Một thời anh đã im lặng thì nay anh được lên tiếng. Một thời anh sống trong sự khiếm khuyết thì nay anh đón nhận sự trọn hảo từ nơi Thiên Chúa: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được”.

Như vậy, mọi sự Thiên Chúa làm đều tốt đẹp, đều hoàn hảo, đều là ân ban. Nó có mai một đi là do chọn lựa của con người, cũng như tự thân tiếng nói là một điều tốt đẹp, nó khiến con người có thể hiểu nhau và cùng nhau ca tụng Chúa. Nhưng nó cũng vô cùng nguy hiểm khi chúng ta dùng tiếng nói của mình để chà đạp nhân phẩm người khác, để “cả vú lấp miệng em”, đó thật là một điều tệ hại cho cuộc sống và cho con người.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết nghe nhiều hơn thích nói, biết im lặng để đón nhận ân sủng của Chúa, và chỉ nói khi ca tụng Chúa và làm cho mọi người biết Chúa. Amen.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)