Văn
Phòng Tòa Giám Mục Phú Cường
Ngày
25/1/2007 - Thứ Năm sau Chúa Nhật III Thường Niên C
Lễ
thánh Phaolô tông đồ trở lại
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 16, 15-18)
Người
nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép
rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây
là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy,
họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm
được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao.
Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này
sẽ được mạnh khoẻ."
Suy
Niệm
Hôm
nay, kết thúc tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất. Hiếp nhất giữa những
người tin Chúa. Hiệp nhất trong Giáo Hội. Hiệp nhất trong gia
đình. Nhất là hiệp nhất nơi mỗi người, để có sự thống nhất,
đồng bộ giữa người Kitô hữu, là công dân Nước Trời với người
công dân trần thế.
Thánh
Phaolô, khi chưa gặp và biết Chúa, Ngài đã hành động hiệp nhất
với tinh thần người phàm: bắt bớ, giết hại bất cứ ai khác biệt
với quan niệm, niềm tin của mình. Khi được gặp và biết Chúa
rồi, Ngài đã bỏ quá khứ sai lầm đó, mà hiệp nhất với Chúa, hăng
say rao truyền Chúa cho mọi người.
Nơi
thánh Phaolô, ứng nghiệm lời Chúa hứa: Những ai tin Chúa, sẽ
có những quyền năng để trừ được quỷ và các mãnh lực của ma quỉ:
“Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ,
nói được những tiếng mới lạ, cầm rắn và dù có uống nhằm thuốc
độc cũng chẳng sao…”. Điều mà thánh Phaolô say mê
trước kia, thì nay Ngài lại khước từ dứt bỏ. Danh vọng lợi thú
đã từng là lẽ sống, nay Ngại lại khinh chê, coi như rơm rác.
Sức mạnh của Tin Mừng đã biến đổi tất cả nơi Ngài.
Con
người chỉ có thể hiệp nhất với nhau, khi có sự hiệp nhất với
Chúa. Phaolô, khi chưa được hiệp nhất với Chúa, Ngài đi tiêu
diệt những người bất đồng quan điểm với mình. Chúng ta cũng
vậy, khi không hiệp nhất với Chúa, gia đình sẽ chia lìa. Anh
em sẽ giết nhau. Vợ chồng sẽ ly tán. Vì không có Chúa là nguyên
lý sự hiệp nhất, mỗi người sẽ là những vị thần ích kỷ, nhỏ nhen
và bất bao dung. Mọi bất hạnh, tang thương, xảy đến cho mỗi
người, mỗi gia đình, lối xóm và xã hội, xét cho cùng, cũng vì
con người tách lìa với Chúa. Chúa là tình yêu. Xa Chúa là hận
thù. Chúa là niềm vui.Xa Chúa là khổ lụy. Chúa là hạnh phúc.
Xa Chúa là bất hạnh.
Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết theo gương thánh Phaolô
mà tìm lại cội nguồn hạnh phúc cho đời mình. Biết quên đàng
sau mà nhìn về phía trước. Xin cho chúng con sức mạnh của Tin
mừng, để chúng con xua trừ được quỷ chia rẽ, lòai rắn độc tinh
thần thế tục, hưởng thụ thấp hèn. Amen.