Văn
Phòng Tòa Giám Mục Phú Cường
Ngày
26/1/2007 - Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Thường Niên C
Lễ
thánh Timôthê và Titô - Giám Mục
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10, 1-9)
Khi
đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ
từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà
chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: "Lúa chín đầy đồng
mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra
gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên
con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày
dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước
tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!" Nếu ở đó, có
ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người
ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại
nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức
đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến
nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì
cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người
đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa
đã đến gần các ông."
Suy
Niệm
Mọi
sự ta có, đều bởi Chúa ban. Nhưng ơn Chúa ban cho chúng ta thường
qua những trung gian. Làm trung gian trao ban ơn Chúa, vừa là
vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao, trọng đại. Đáng thưởng
hay bị phạt cũng do ta có ý thức để làm tròn nhiệm vụ trung
gian này hay không.
“Chúa
sai các môn đệ từng hai người đến các nơi mà chính Người sẽ
đến”. Các môn đệ, những người
đi dọn lòng cho người ta đón Chúa. Chúng ta đã nhận lãnh được
bao ân phúc nhờ công cha, nghĩa mẹ, thầy cô, những người đã
hy sinh đời mình cho chúng ta. Họ là những trung gian, Chúa
chăm sóc, ban ơn cho chúng ta nhờ sự tân tụy hy sinh của họ.
Đến lượt chúng ta, Chúa cũng mời chúng ta đi đến với mọi người,
để qua gương sống, sự tận tụy yêu thương phục vụ của chúng ta,
Chúa ban ơn cho họ trở thành con Chúa.
Thánh
Timôthê và Titô chúng ta kính nhớ hôm nay, những người nhờ thánh
Phaolô mà được sinh ra trong ơn Chúa, cacù ngài đã tiếp nối
công việc Thầy mình, “đồng lao cộng
khổ với Thầy để loan báo Tin Mừng”. Các Ngài đã
làm cho dòng chảy ơn thánh không bị tắc nghẽn nơi mình, mà biết
khai thông, khi tiếp tục công việc mà chính Chúa Giêsu đã truyền:
“Anh em hãy ra đi.”
Rao
giảng Tin Mừng, phải là một công việc ưu tiên trên hết. Đừng
để một bận tâm nào làm chậm bước chân của chúng ta, Chúa căn
dặn: “Đừng mang theo túi tiền, bao
bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường...”
Gia
đình chúng ta có chương trình gì cho sứ mạng “rao
giảng Tin Mừng chưa?” Mỗi người chúng ta có bắt
chước hai thánh Timôthê và Titô, tiếp nối công việc của bao
người đã hy sinh cho chúng ta những điều tốt lành, nhất là rao
giảng Tin Mừng Chúa Giêsu cho chúng ta, nhờ đó mà chúng ta được
làm con Chúa?
Rao
giảng Tin Mừng bằng cuộc sống yêu thương, phục vụ. Rao giảng
bằng gương sáng, hy sinh. Rao giảng bằng trái tim hiền hòa,
qua lời nói, thái độ vui tươi với mọi người. Đó là cách rao
giảng mà người hôm nay cần.
Lạy
Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết quảng đại đáp lại
Lời Chúa mời gọi. Biết cộng tác trong việc rao giảng Tin Mừng
như một bổn phận quan trọng nhất. Amen.