Văn
Phòng Tòa Giám Mục Phú Cường
Ngày
27/1/2007 - Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Thường Niên C
Người
là ai?
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 4, 35-41)
Ngày
ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng
ta hãy sang bên kia biển hồ". Các ông giải tán đám đông;
vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng
có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và
những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người
thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói:
"Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến
sao?". Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy
im đi, hãy lặng đi". Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ.
Rồi Người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các
con không có đức tin ư ?". Bấy giờ các ông kinh hãi và
nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng
đều vâng lệnh Người ?".
Suy
Niệm
Một
chiếc xe hơi chạy qua vũng nước bẩn, nước bắn lên làm ướt áo
của một thanh niên. Anh thanh niên phản ứng, lấy đá ném bể kiếng
xe. Xe dừng lại, cuộc chiến xảy ra chẳng ai ngờ trước. Bão đời
nổi sóng. Một người vợ đi làm về, thấy chồng xỉn nằm nửa trong
nửa ngòai cửa ra vào. Mất kiên nhẫn, chị lấy chổi vừa đánh,
vừa la hét. Cuồng phong nổi lên. Con cái tan tác! Chẳng có gia
đình nào mà không gặp những trận bão bất ngờ trong cuộc sống
nổi lên. Ai có quyền để dẹp yên?
Biển,
theo quan niệm của người Do Thái, là nơi ẩn náu của kẻ thù nghịch,
chống lại Thiên Chúa và con người. Ngày nay chúng ta cũng thường
dùng “biển đời”, để chỉ
những gian nan, hiểm nguy, đe dọa bình an, hạnh phúc của con
người. Ai cũng mong gia đình được mọi sự yên ổn. Ai cũng cầu
cho mình được bình an, đường đi thuận buồm, xuôi gió. Nhưng
mãi chỉ là ước mong. Chúa Giêsu và các môn đệ cũng trải qua
những phút biển gầm sóng vỗ. Chúa thì cứ ngủ. Các môn đệ thì
sợ hãi kêu la, trách Chúa không quan tâm: “Thầy chẳng lo
gì sao?”
Những
cơn sóng nổi lên, đe dọa nhận chìm con thuyền hạnh phúc gia
đình. Cơn sóng nổi lên do lỗi của chồng. Phong ba ập tới do
lỗi của vợ. Gió bão kéo về do tội của con. Chẳng gia đình nào
dự báo trước mà tránh. Ngay cả biết trước mà cũng không tránh
được. Điều làm con người hoảng hốt lo sợ thì Chúa Giêsu dường
như không màng đến. Vì Chúa là sự bình an, nên sóng gió chỉ
là cơn gió mát. Vì Chúa là Núi Đá vững vàng, nên cuồng phong
là tiếng ru nhẹ êm, “Chúa vẫn ngủ!”.
Muốn
được chia sẻ quyền năng của Chúa mà dẹp yên sóng gió cuộc đời,
hãy xin Chúa luôn ở trong thuyền tâm hồn, thuyền gia đình chúng
ta. Lý do thường làm chúng ta mất bình an, gia đình bị nhận
chìm trong những cơn bão đời, là do chúng ta không chở Người
đi cùng. Một ngày sống không có Chúa! Một việc làm không có
Ngài hiện diện. Một lo âu không có Chúa sẻ chia. Một đau khổ
không có Ngài bên cạnh. Đó là lý do làm gia đình và mỗi người
chúng ta chết chìm.
Lạy
Chúa là sự bình an của gia đình và mỗi người chúng con. Xin
đừng để chúng con sống mà không có Chúa, dù chỉ trong phút giây
. Xin giúp chúng con biết khôn ngoan, mỗi ngày sống, mỗi việc
làm, biết mời Chúa vào trong thuyền của gia đình, thuyền mỗi
tâm hồn, để Chúa giúp chúng con dẹp yên sóng gió, bão đời, đem
lại bình an cho cuộc sống gia đình, lối xóm và cộng đòan chúng
con. Amen.