Ngày 7 tháng 1/2006
 
 


Thứ Bảy Tuần Trước Lễ Hiển Linh

“Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana, xứ Galilêa và có Mẹ Đức Giêsu ở đó…” (Gio 2:1)

Hôm nay, Phúc Âm thuật lại cho chúng ta câu chuyện tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và các môn đệ của Người được mời đi tham dự tiệc cưới. Thánh Gioan viết lại câu chuyện tiệc cưới Cana, nhưng Ngài đã không nói ai là người chủ lễ cưới hôm đó. Có thể là một vị Tư Tế, Thầy Cả Thượng phẩm hay một Đầu Mục Do thái trong làng. Chúng ta chỉ biết Đức Giêsu và Mẹ Ngài cũng như các tông đồ được mời dự.

Chúa Giêsu không được mời để chủ lễ vì gia cảnh vì địa vị trong làng của Ngài, hoặc có thể cắt nghĩa theo tinh thần của bài Tin Mừng hôm nay "Giờ Ngài chưa đến", để công khai chủ tọa các buổi hội họp, vì Ngài tôn trọng luật lệ như đã nói. Ngài không thể phá luật pháp và tiên tri, khách mà chủ gia mời có thể là nhiều người đến từ các làng mạc khác nhau với Chúa Giêsu, nhiều người không nhận biết Ngài. Có thể kể cả các tông đồ mới tuyển chưa chắc là thiết nghĩa.

Yêu là biết đoán được ý, chia sẻ và săn sóc. Yêu là phục vụ. Đức Maria và Chúa Giêsu đã thực sự cứu nguy cho gia đình đôi tân hôn nầy trong sự âm thầm phục vụ. Đức Kitô và Mẹ Maria không đến như những thực khách khác, các Ngài đến như những người quen thân, thông cảm, giùm giúp. Sự hiện diện của Chúa đã đem đến nguồn vui, hy vọng và yêu thương cho gia đình mới nầy, cho gia chủ, cho khách dự tiệc.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, người duy nhất hiểu Chúa Giêsu hôm nay không ai khác hơn là Mẹ Maria, và việc lạ lùng biến 6 chum nước thành rượu cho chúng con thấy sự quan trọng và hữu hiệu của việc Chúa hiện diện trong tiệc cưới.

Như Phúc Âm thuật lại - dù giờ Chúa chưa đến nhưng vì tình yêu Chúa đã cứu nguy cho đôi tân hôn. Nhưng qua việc làm nầy, Chúa đã chứng minh tình yêu của Thiên Chúa đối với đôi tân hôn nói riêng và đối với nhân loại nói chung. Xin Chúa luôn hiện diện, giữ gìn và chúc phúc cho gia đình nhân loại chúng con được an bình.

Lm. Francis Lý Văn Ca

07/01/10 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG SAU LỄ HIỂN LINH
Th. Raimunđô                                          Lc 4,14-22a

TIN MỪNG CHO NGƯỜI NGHÈO
“…để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18)

Suy niệm: Dù được giải Nobel Hòa Bình danh giá, tổng thống Mỹ Obama cũng phải nhìn nhận mình chỉ đáng được điểm B+ về thành tích 11 tháng cầm quyền vừa qua. So với những gì được phác họa trong ngày lễ nhậm chức, xem ra ông Obama còn rất nhiều việc phải làm trong ba năm còn lại. Cũng với thời gian ba năm ngắn ngủi, Đức Giêsu đã hoàn tất chương trình hoạt động hay sứ vụ của mình, được phác họa qua lời ngôn sứ Isaia hôm nay. Người nghèo được đón nhận Tin Mừng xuất hiện dưới nhiều khuôn mặt khác nhau: người mù, người què, người câm, người phong, người bại liệt, người bị giam cầm trong các loại ngục tù: tham lam tiền của như Giakêu; sợ mất thể diện như Nicôđêmô; ham quyền chức như anh em Gioan-Giacôbê… Tin Mừng quả thật đã thực hiện cuộc “lột xác” toàn diện nơi những người nghèo này.

Mời Bạn: Trên thập giá, Đức Giêsu đã có thể thanh thản thốt lên: “Mọi sự đã hoàn tất.” Nhìn mẫu gương của Ngài, bạn được mời gọi quan tâm đến việc đem Tin Mừng cho những loại người nghèo khác nhau ở quanh bạn, đặc biệt những người nghèo vật chất, bị bóc lột phương tiện sinh sống, thiếu những điều kiện sống cơ bản của con người. Ngày nào bạn chưa quan tâm đến người nghèo, ngày ấy một Kitô hữu như bạn không thể nào ăn no ngủ kỹ được.

Sống Lời Chúa: Tôi hoạch định một chương trình sống cho năm 2010, với sợi chỉ đỏ xuyên suốt là chú trọng đem Tin Mừng cho người nghèo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thực hiện chương trình Chúa công bố. Xin cho chúng con nỗ lực sống điều chúng con xác tín và quyết tâm. Amen.

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)