|
Thứ Hai Tuần VI Thường Niên Năm II
“Pharisieu đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người.” Mk 8,11-13
Nếu
chúng ta đọc kỹ trong Tin Mừng chắc chắn ai cũng phải công nhận
là Thiên Chúa luôn sống và làm các dấu lạ cho hết mọi người đến
“van xin” “khẩn cầu” với Chúa. Tất cả các bệnh nhân nan y đều
được chữa lành bởi vì thật lòng “CẦU XIN” chứ không phải “ĐỂ THỬ”
Chúa có làm được không? Nói một cách khác những người không tin
như Pha-ri-siêu là nhóm đại diện đã “tranh luận với Chúa Giêsu”
qua những lần Người làm dấu lạ. Vậy dấu lạ là gì? Những việc gì
xảy ra một cách ngoại nhiên mà người thế gian này tuyệt đối không
làm được!
Ngày
nay khoa học đã khám phá được nhiều điều thật mới lạ. Nhưng tất
cả những điều mới lạ đối với loài người thì vẫn phải dựa vào những
gì mà Thiên Chúa đã tạo dựng có sẵn. Bề ngoài coi như mới lạ,
phát minh mới nhưng tựu kỳ trung phải do Thiên Chúa soi sáng,
cho phép con người làm công việc đó! Cho nên dù con người có khám
phá hay phát minh ra những gì mới lạ thì vẫn là do Thiên Chúa
tình thương làm qua con người mà thôi!
Lời nguyện
Lạy Mẹ Maria Lộ Đức, biết bao nhiêu bệnh nhân được Chúa chữa lành
hàng năm qua lời chuyển cầu của Mẹ nơi hang đá Lộ Đức. Chúng con
chưa thấy có bệnh nhân nào dám đến “để thử” Chúa nhưng ai cũng
đến “hết lòng van xin Con của Mẹ” chạnh lòng thương mà chữa lành.
Chúng con nhiều lần đã ngộ nghịch “để thử” phép Chúa, xin Mẹ cầu
cùng Chúa cho chúng con ơn “nhận biết mình” tội lỗi để Chúa “chạnh
lòng” chữa chúng con dứt khỏi những nọc độc kiêu căng, tự phụ.
Amen.
Lm.
Vũ Huyến, CMC
|