| |
Thứ Ba Tuần VI Thường Niên Năm II
“Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Phariseu và men Herode”
Mk 8,14-21
Tại sao Chúa Giêsu lại dạy các môn đệ về sự “coi chừng, đề phòng
men của Phariseu và Herode”? Trong lúc các môn đệ quên đem theo
bánh mà Chúa lại dậy về “men-bánh” của nhóm khác! Tiếp theo Người
mắng trách các môn đệ với những lời rất nặng: “chưa hiểu thấu
sao? (phép lạ bánh hóa nhiều). Lòng anh em ngu muội thế! … có
mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư?” (cc. 17-19) Như vậy
“men” ở đây có phải là “có mắt mà như không, có tai mà không nghe
được, có trí khôn mà lòng dạ ngu muội sao? Đúng thế, mọi việc
xảy ra trên đời này không phải là do tình cờ, ngẫu nhiên nhưng
chúng được chứa đựng tình thương nhiệm mầu của Chúa.
“Men Phariseu và Herodo” hiểu một nghĩa khác vì họ luôn câu nệ
“luật lệ” với Thiên Chúa và tha nhân mà quên đi “lòng nhân hậu”
của Thiên Chúa. Sự nhập thể của Chúa Giêsu và trót cuộc đời của
Người là “chu toàn Thánh ý Cha” trên trời. Nhưng thử xem lại cả
thế giới này qua nhiều ngàn năm vẫn chưa nhận ra công cuộc Cứu
Thế của Người. Vì đã bị “Men Phariseu và Herode” nhận chìm và
quên đi công ơn Cứu Thế của Người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con là con cháu A-dong Evà nên cũng có rất
nhiều chất “men” tội lỗi trong tâm hồn. Xin Chúa hãy lấy quyền
năng của Chúa làm chúng con nên những “men bác ái, men tin-cậy-mến,
men khiêm nhượng, men vui tươi, men hòa nhã, men bình an, vân
vân”. Để chúng con trở thành những “hạt men nhân đức” trộn lẫn
với thế gian nổi lên những “bánh tình thương” nuôi sống anh em.
Chúng con nguyện xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Lm.
Vũ Huyến, CMC
|
|