Ngày 16 tháng 2/2006
 
 


Thứ Năm Tuần VI Thường Niên Năm II

“Người ta nói Thầy là ai? Anh em bảo Thầy là ai?” Lk 8,27-33

Ngày nay sau những lần chúng ta nghe giảng thuyết hoặc học hỏi một vấn đề gì cho những đề tài chuyên biệt thường có tờ giấy “lượng giá” cho buổi học đó. Chúa Giêsu hôm nay đưa ra một câu hỏi để xem dân chúng và các môn đệ “lượng giá” Người là ai theo nhận định của họ. Kết quả của cuộc thăm dò “lượng giá” nơi dân chúng: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, ông Êlia hoặc một tiên tri nào đó” (c.28) Còn câu trả lời của môn đệ: “Thầy là Đấng Kitô” (c.29) Thật đúng như vậy, vì Chúa đã cắt nghĩa danh từ “Kitô là ai” và cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. (c.30)

Ai là Đấng Kitô? Thưa là “Đấng phải chịu đau khổ nhiều, bị các vị trong Đền thờ loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. (c.31) Giả sử chúng ta sống vào thời kỳ Chúa Kitô đang sống không biết chúng ta có hiểu biết được “Đức Kitô là ai?” Hay không chừng chúng ta cũng vào số lên án để giết Đức Ktiô chăng? Hay nếu chúng ta có hiểu biết về sứ vụ của Đức Kitô như Phêrô nhưng lại đến cản-ngăn Chúa và bị Người trách: “Xa tan! Lui lại đàng sau Thầy! Tư tưởng của con là của loài người.” (c.33)

Lời nguyện:

Lạy Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Chúng con tuyên xưng Người là Đấng Cứu Thế đã làm người, bị các trưởng tế ghét bỏ, bị giết và ngày thứ ba đã sống lại. Chúng con tuyên xưng việc Chúa sẽ đến với chúng con lần thứ hai. Xin Chúa cho chúng con sống đúng với lời tuyên xưng đó để cùng chịu đau khổ, đóng đinh xác thịt mình vào thánh giá, mong ngày sau được sống lại hợp hoan với Chúa trên trời. Amen.

Lm. Vũ Huyến, CMC

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)