|
Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên Năm II
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà
theo.” Mk 8,34;9,1
Trong
khái niệm bậc tu trì dưới con mắt của Kitô hữu là những người
phải từ bỏ, hy sinh thân mình để theo sát chân Chúa mà nên thánh.
Thật vậy dựa theo câu trả lời của Chúa Giêsu cho đám đông chứ
không phải riêng rẽ cho một giới nào: “Ai muốn theo tôi, đều phải
bỏ chính mình, vác thập giá chính mình mà theo”. Đây là bậc thang
đầu tiên của hết mọi Kitô hữu phải bước vào đời sống tâm linh.
Bao lâu chúng ta qua được bậc thang tiên khởi này mới sang được
bước thứ hai: “Muốn được sống đời đời, phải liều mạng sống vì
Chúa và vì Tin Mừng.”
Chúng
ta hãy tìm hiểu xem các vị thánh là những ai? Thưa, họ cũng là
con người dòn mỏng, tội lỗi như chúng ta nhưng họ đã sống và thực
hành Tin Mừng để “được cứu mạng sống mình và Nên Thánh”. Nhiều
người tội lỗi trước khi được Chúa hoán cải đã phải làm một quyết
tâm: “ông kia bà nọ nên thánh được, tại sao tôi không cố gắng
để được sống đời đời với Chúa.” Thật thế, các vị thánh thì không
sợ gian nan thử thách cả “mạng sống” cũng hy sinh trót để giành
được “cành vạn tuế Nước Trời”.
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu là Vua các thánh tử đạo. Chúng con muốn theo chân Chúa
và Tin Mừng Chúa dậy. Chúng con quá yếu đuối nếu Chúa không phù
giúp thì chúng con sẽ vấp ngã từng giây phút. Chúng con cậy trông
vào lượng từ bi nhân hậu của Chúa. Xin Chúa nâng đỡ chúng con
đừng để chúng con “sa phạm điều gì cố tình mất lòng Chúa”. Lạy
Mẹ Maria là Mẹ của đức trung tín; xin Mẹ giúp chúng con trung
thành cùng vác thập giá với Chúa tới cùng đời. Amen.
Lm.
Vũ Huyến, CMC
|