|
Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên Năm II
“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” Mk 9,2-12
Hôm
nay ba ông Phêrô, Giacobe và Gioan được Chúa Giêsu đem đi riêng
tới tận một ngọn núi cao. Người làm một việc cả thể “biến đổi
hình dạng truớc mắt các ông” (c.2) Y phục của Người đã biến đổi.
Có ông Elia và Mô-sê xuất hiện đàm đạo với Chúa Giêsu. Những việc
này xảy ra quá bất ngờ làm cho ba môn đệ này thật sự kinh hoàng!
Các ông đã hoảng hốt hơn nữa khi trên trời có tiếng nói: “Đây
là Con Ta yêu dấu…” sau đó hai ông Elia và Mô-sê đã biến mất.
Đoạn
Tin Mừng này không những làm cho ba môn đệ thật vui sướng qua
việc chứng kiến Chúa Giêsu biến hình, mà còn phải suy nghĩ thêm
vì bị cấm không được nói với ai “trước khi Con Người từ cõi chết
sống lại” (c.9) Đây là một giây phút vinh quang của Chúa Giêsu
để mở mắt cho các môn đệ muốn biến hình phải qua “cuộc thương
khó”.
Lời
nguyện:
Lạy
Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa đã mặc khải cho chúng con Thiên Chúa
Cha khi tuyên phán từ trời: “Đây là Con Ta yêu dấu”. Xin Chúa
tăng thêm lòng tin-cậy-mến nơi mỗi người chúng con. Giúp chúng
con hãy vâng phục những điều Chúa dạy trong Tin Mừng, những giáo
huấn của giáo hội; Để chúng con trở nên những con cái “dấu yêu”
của Chúa. Amen.
Lm.
Vũ Huyến, CMC
|