|
Chúa Nhật VII Thường Niên Năm B
“Này con, tội con được tha rồi!” Mk 2,1-12
Theo quan niệm cố hữu của người Do thái: “bệnh tật gắn liền với
tội lỗi”. Nên người bệnh liệt hôm nay Chúa Giêsu chữa lành bằng
công thức tha tội tất nhiên là được chữa lành cả hai phần. Nếu
ở thời đại này, những người có chứng bệnh nan y thời chúng ta
nghĩ họ có tội nặng sao? Hoặc những người trộm cắp, gian tham,
giết người mà họ vẫn khoẻ mạnh chả nhẽ họ không có tội và bệnh
tật sao?
Việc tha tội của Chúa Giêsu làm cho nhóm kinh sư rất khó chịu
vì “Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?” (c.7) Thật
thế, điều nhóm kinh sư nghĩ thầm trong bụng, Chúa Giêsu đã bảo:
“một là tội con được tha rồi; hoặc đứng dậy, vác chõng mà đi thì
điều nào dễ hơn” (c.9-10) Và tôi bảo cho mọi người biết : “ở dưới
đất này, Con Người có quyền tha tội”.
Nhìn
vào người bệnh liệt do bốn người khiêng thả trõng xuống từ mái
nhà, thái độ dò xét nghĩ thầm của nhóm kinh sư, đám đông của dân
chúng và những câu trả lời xác định của Chúa Giêsu. Chúng ta chấp
nhận và áp dụng cho đời sống tâm linh điều gì?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Người rất thương những bệnh nhân liệt-lào vì họ
tin mà được chữa lành. Đây chúng con nhiều lần đã giống như nhóm
kinh sư dễ gán ghép, ghen-tị với những việc thánh thiêng nơi người
khác có. Bởi chúng con chưa có ơn “biết mình tội lỗi” để đáng
hưởng ơn chữa lành của Chúa qua việc thống hối sau khi trót sa
phạm. Lạy Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cùng Chúa cho chúng
con ơn biết cải thiện đời sống để xứng đáng hưởng Nước Trời. Amen.
Lm.
Vũ Huyến, CMC
|