|
Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên Năm II
“Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Họ hỏi thế để thử
Người. Mk 10,1-12
Trong
ơn gọi của Kitô hữu nhất là đời sống hôn nhân không phải dễ dàng
để trung thành với Thiên Chúa đến cùng đời. Luật lệ của người
Do thái dưới thời ông Mô-sê đã phải dung thứ cho phép họ ly dị.
Ở đây Chúa Giêsu lại tái xác định lại: “Còn lúc khởi đầu công
trình tạo dựng… Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không
được phân ly.” (cc.5-9) Cho nên dù phán đoán theo chiều kích nào
đi nữa đó là “phạm tội ngoại tình” (cc.11-12).
Tại
sao lại có tình trạng được phép “rẫy vợ”? Chúa đã trả lời rõ:
“vì các ông lòng chai dạ đá” cố chấp làm ngược lại ý Thiên Chúa
ngay từ lúc tạo dựng. Đây cũng là tình trạng xảy ra không phải
ngay trong cựu ước mà vẫn còn thấy xảy ra trong thế kỷ 21 này.
Nguyên nhân cũng bởi con người càng ngày càng xa lìa tình yêu
Thiên Chúa chăng?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, tình yêu trong hôn nhân là do chính Chúa tác hợp
nên cho hai người nam-nữ. Nhưng ngay từ thời ông Mô-sê cho đến
thời đại chúng con đang sống vẫn còn xảy ra quá nhiều gia đình
ly-dị ly-thân ly-tán. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và ban ơn
cứu rỗi cho những gia đình đã trót yếu đuối. Xưa kia Mẹ Maria
đã can thiệp để tiệc cưới Ca-na khỏi thiếu rượu. Xin Mẹ hãy cầu
cùng Chúa Giêsu Con Mẹ hãy ra tay cứu vớt tất cả những gia đình
đang bị rạn nứt, sớm được hạnh phúc trở lại. Amen.
Lm.
Vũ Huyến, CMC
|