|
Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm B
“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể
còn ở với họ?” Mk 2,18-22
Việc
ăn chay theo Chúa Giêsu trả lời cho môn đệ của Gioan và các người
Pharisêu gói gọn một ẩn ý thật cao siêu. Chúa Giêsu muốn ví Người
là chàng rể đang sống giữa những “khách dự tiệc cưới”, vì “tiệc
cưới là Nước Trời” mà ai cũng được mời tham dự. Việc ăn chay theo
nguyên ngữ là việc kiêng ăn uống để cầu xin, cầu nguyện một điều
gì hoặc ăn chay trong những lễ nghi tang chế. Ở đây Chúa Giêsu
đang sống là thời gian hạnh phúc của tình Thầy trò, nên ăn chay
chỉ dành cho lúc Thầy đã ly biệt các môn đệ.
Việc ăn chay ở đây Chúa Giêsu đưa ra hai hình ảnh khác: “vải mới
với miếng vá mới hoặc rượu mới phải đựng trong bầu da mới thì
mới không bị hư hoại”. Chúa Giêsu không muốn nói rõ trong câu
trả lời là “đây là lúc phải chấm dứt những thói tục, quan niệm
cũ sai lầm”, nhưng phải hiểu “rượu mới hoặc miếng vải mới” đã-đang
được thực hiện nơi Chúa Giêsu. Chúng ta có áp dụng sai lầm khi
không làm việc bác ái cho anh em mà chấp nê luật lệ chăng?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ trần gian. Người là Đấng mà thế
gian luật lệ sự chết phải mất đi để nhường chỗ cho Tình Yêu Nhân
Hậu của Chúa đang đến. Đây là lúc chúng con được hưởng những gì
mà Chúa hứa khi về trời. Xin cho chúng con luôn sống trong sự
soi động của Chúa Thánh Thần để chu toàn thánh Ý Chúa đến trọn
đời. Amen.
Lm.
Vũ Huyến, CMC
|