|
Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên Năm II
“Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao!” Mk 10,17-27
Đoạn
Tin Mừng hôm nay diễn tả mẩu đối thoại của anh thanh niên giầu
có muốn theo chân Chúa Giêsu. Nói đúng ra anh thanh niên này rất
giàu có hai mặt: của cải và rất đạo đức “từ nhỏ”. Cho nên Chúa
Giêsu đưa mắt nhìn khen anh ta và đem lòng yêu mến. (c.21) Sau
lời nói của Chúa Giêsu, trong khoảng khắc bộ mặt tự mãn của anh
ta biến thành “nét mặt sa-sầm và buồn-rầu bỏ đi, vì anh ta có
nhiều của cải.” (c.22) Tại sao anh thanh niên này mang danh giầu
có đạo đức mà không trở thành môn đệ của Chúa Giêsu được. Vì điều
kiện theo Chúa Giêsu: “bán hết mọi sự cho người nghèo, anh sẽ
được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (c.21)
Chúa Giêsu không lên án của cải giàu có nhưng Người nói : “những
người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Đến nỗi Chúa
Giêsu còn đưa thêm một sự kiện thực tế khác: “Con lạc đà chui
qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Cho nên
sau những câu trả lời của Chúa Giêsu làm cho các môn đệ hầu như
“chết đứng” vì đầu óc của họ nặng “của cải trần gian” hơn “Kho
tàng Nước Thiên Chúa”. Do đó Chúa Giêsu phải khích lệ các môn
đệ: “Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Người là Thầy dậy đường thánh
thiện. Lòng trí chúng con luôn dính liền với kho tàng của cải
vật chất hơn “bán nó đi, bố thí cho người nghèo; sẽ được kho tàng
Nước Thiên Chúa. Rồi đến theo Thầy.” Xin Chúa giúp chúng con trở
nên môn đệ của Người, là biết sử dụng của cải với tấm lòng không
dính bén, mà lòng luôn sẵn sàng từ bỏ để theo chân Thầy. Amen.
Lm.
Vũ Huyến, CMC
|