| |
Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay
Lời Chúa: “ Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ga 4, 43-54
Suy niệm : Đức tin của con người cộng với ơn thánh Chúa dẫn đến
những phép lạ trong cuộc sống.
Đó là điều mà viên bách quản đã làm được với đức tin mạnh mẽ của
ông. Ong đã tin vào lời Chúa và rồi, phép lạ đã xảy ra, con ông
đã mạnh khỏe. Như thế, đức tin chính là sự khiêm nhường thẳm sâu
để lắng nghe và sống theo lời Chúa, như hạt cải bé nhỏ được gieo
vào lòng đất, nó nảy mầm và phát triển thành cây to lớn.
Trong hành trình đức tin, có những lúc mà trí khôn của ta nói
lên những lời phản kháng với niềm tin : “ Cho đến bao giờ, lạy
Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên: “Bạo tàn!”
mà Ngài không cứu vớt?” (Kb 1,2). Nhưng chúng ta đừng vội nản
lòng : “Đức Chúa luôn xử tốt với ai tin cậy Ngài, với những ai
hết lòng tìm kiếm Chúa” (Ac 3,25). Để niềm tin được mạnh mẽ, chúng
ta hãy bắt đầu từ việc nhận thức sự thiếu thốn và tội lỗi của
mình, cùng với sự nhận biết về quyền năng và tình thương của Thiên
Chúa. Trong niềm tin đó, chúng ta có được sự bằng an và niềm vui
cho dù ở giữa trăm ngàn thử thách gian nan. Với đức tin mạnh mẽ,
mỗi ngày sống của ta là dấu chỉ tình thương bao la của Chúa.
Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin cho chúng con, để chúng con nhận
ra những điều kỳ diệu Chúa luôn thực hiện trong cuộc sống mỗi
ngày của chúng con.
Lm.
Ẩn Danh
|
|