|
Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay
Lời Chúa: “Điều gì Chúa Cha làm thì Chúa Con cũng làm y như vậy”.
Ga 5, 17-30
Suy
niệm: Người ta thường nói “cha nào con nấy” để diễn tả sự tương
đồng giữa cha-con. Theo tự nhiên, con cái như là họa ảnh của cha
mẹ. Điều này tuyệt đối đúng nơi Thiên Chúa: Ngôi Con là hình ảnh
của Ngôi Cha. Nhìn thấy Chúa Con là thấy Chúa Cha vì ước mong
của Chúa Cha là mong ước của Chúa Con; lời thốt ra từ môi miệng
Đức Giêsu chính là lời Chúa Cha muốn nói; quyết định của Chúa
Cha được truyền đạt nơi mệnh lệnh của Chúa Giêsu … Đức Giêsu là
hình ảnh Chúa Cha được hiện hình nơi trần gian hầu cho con người
có thể nhìn thấy Chúa, nghe được Chúa nói và có thể cảm nhận Ngài
phần nào bằng giác quan nhân loại.
Đức Giêsu chứng minh mình là Con Thiên Chúa bằng sự hiệp nhất
nên một với Thiên Chúa là Cha.
Nên một với Chúa cũng là cách chúng ta chứng tỏ mình thuộc về
Chúa. Người Kitô hữu không thể nên một với Chúa chỉ bằng kinh
đọc hoặc chỉ bằng những sinh hoạt đạo bên ngoài. Thử hỏi: nếu
thiên hạ không nghe thấy tôi đọc kinh, không thấy tôi đi lễ, không
thấy cây thánh giá trên cổ tôi, không thấy nhà tôi có bàn thờ
kính Chúa… liệu thiên hạ có nhận ra tôi là người Kitô hữu nữa
không? Phẩm chất của người kitô hữu là đức ái. Bộ đồng phục của
môn đệ Đức Kitô là sự yêu thương, đối xử tử tế với mọi người (cf.
Ga 13, 35). Khi ta đã nên đồng hình đồng dạng với Chúa trong hysinh,
bác ái thì mọi người tất sẽ nhận ra ta là người thuộc về Chúa.
Lm.
Ẩn Danh
|