|
Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay
“Nào Kinh Thánh chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Đavit,
và từ làng Bêlem, quê hương của Đavit?" (Ga.7:42)
Trong câu Kinh Thánh Hôm nay, Thánh Gioan đã nói về việc
dân Do Thái biết rõ rằng Đấng Kitô sẽ sinh giữa dân này,
trong dòng tộc vua Đavit, họ còn biết rằng Giêsu sinh sống
tại Nazarét nhưng không biết nơi sinh ra của Chúa ở đâu,
nên giữa họ đã có nhiều lời bàn khác nhau về đấng cứu
thế, thật đúng như lời Thánh Gio An nói về Chúa. “Người
ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không
nhận biết Người. “ (Ga. 1:10).
Rất nhiều anh em của chúng ta mãi đến bây giờ vẫn chưa
biết Chúa, phần vì chưa được nghe về Chúa lại chưa được
biết đến tin mừng của Chúa, đây là bổn phận của mọi
Kitô hữu chúng ta phải đi rao giảng tin mừng và trở nên
chứng nhân sống động cho lời Chúa. Chúng ta đã làm gì
để những người chung quanh ta nhận biết Thiên Chúa?
Trước khi về trời, Chúa dạy chúng ta hãy yêu thương nhau
và hãy nên như ánh sáng thế gian, nhờ việc yêu thương nhau
và sống đời sống của con cái sự sáng, chúng ta sẽ làm
cho những người khác nhận ra rằng chúng ta chính là môn
đệ của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã vì yêu thương mà đến trong
thế gian sống và chết cho tội lỗi nhân loại.
Lời
Nguyện:
Nhân mùa Chay Thánh năm nay, xin Chúa giúp chúng con luôn
biết sám hối và tin vào Tin Mừng của Chúa, xin Chúa chiếu
rọi Ánh sáng Tin mừng của Chúa trên chúng con và nhất
là dẫn đưa chúng con tới chốn an bình giữa đêm đen trần
thế.
PT. Lorensô NTT
|