|
Thứ Hai Tuần V Mùa Chay
“Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa
Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất.” (Ga.8:6)
Trong những giao tiếp thường ngày, ta thường gặp những
gian nguy thử thách, để có thể phán đoán sự việc một
cách sáng suốt, cần phải bình tĩnh suy xét cách đắn
đo, như gương hiền lành và khiêm nhường của Chúa. Khi Ngài
ngồi xuống tìm cách hóa giải thử thách đầy nọc độc
của bọn giả hình Chúa Giêsu gián tiếp tỏ cho họ biết:
Ngài là con Thiên Chúa xuống trần gian không phải để phán
xét nhưng để cứu chuộc nhân loại.
Luật
pháp của Chúa được ghi tạc trên đá, Chúa ban luật cho
thế gian hầu nhờ luật của Ngài mà ta trở nên thánh thiện
hơn trong cuộc sống hằng ngày, luật pháp Chúa chỉ nhằm
mục đích dạy bào và soi đường cho những người tin yêu
Chúa chứ không như Biệt Phái xưa đã muốn dựa vào luật
để tiêu diệt.
Chúa dùng ngón tay viết trên đất, Ngài muốn dậy ta phải
uyển chuyển mỗi khi anh em ta lỗi phạm, không nên nhảy bừa
vào để phán đoán và kết tội, “đừng phán xét thì sẽ
không bị Chúa phán xét” mà hãy xét xem trong tâm khảm
ta, thực hành lòng thương xót và nhân lành của những môn
đệ Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót và tha thứ mọi lỗi lầm
của chúng con, xin ban cho chúng con ơn hối cải về những
lỗi phạm của chính mình, để chúng con luôn biết sống
hiền lành và đối xử đại lượng với mọi người, trong mọi
tình huống cuộc đời. Nhất là xin Chúa giúp chúng con
biết xa lánh đừng phạm tội phản nghịch cùng Chúa nữa.
PT. Lorensô NTT
|