|
Thứ Ba Tuần V Mùa Chay
“Ta
đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không
tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông.” (Ga. 8:24)
Tôi lỗi thường biến ta thành nô lệ của cuộc sống, của
ích kỷ gian tham, của u mê lười biếng, trong đời sống hằng
ngày, người tin theo Chúa thường làm việc với cùng một
mục đích như những anh em khác trong việc mưu cầu lợi ích
cho cuộc sống trần thế, nhưng song hành với nó họ còn
tìm kiếm một cứu cánh xa hơn cho đời sống vĩnh cửu của
tâm hồn.
Họ thường làm mọi việc theo hướng dẫn của cây Thập Giá
qua hai đường nét dọc ngang trong ý hướng phụng sự trong
kính yêu của Thiên Chúa, và mến yêu tha nhân. Do đó việc
tôn trọng chân lý, công bình và mưu cầu lợi ích chung cho
mọi người phải là hướng đi và là kim chỉ nam cho mọi
hoạt động của ta.
Ta mang tim óc và sự khôn ngoan, sức lực và xiêng năng để
phụng sự tha nhân chính là ta đã đáp trả lại tình yêu
mà tạo hóa đã dành cho ta, loài thụ tạo, khi Ngài dùng
trí khôn ngoan mà tạo dựng và ban sự sống cho ta.
Lời
nguyện:
Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho lòng tin yếu kém của chúng
con, xin giúp chúng con luôn nhìn theo ánh sáng của chúa
trong mọi bước đường trần gian của chúng con và nhất là
xin Chúa dẫn đưa chúng con về cõi phúc trường sinh của
Chúa.
PT. Lorensô NTT
|