Ngày 5 tháng 4/2006
 
 


Thứ Tư Tuần V Mùa Chay

“Chúa Giêsu trả lời rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội.” (Ga. 8:34)

Nhờ Chúa giải thích, mà ta biết rằng mình chính là những người nô lệ cho tội lỗi, mỗi khi ta không yêu thương hay phán xét người khác hoặc không biết thứ tha cho những người xung quanh đã vô tình hay cố ý xúc phạm đến ta.

Thật vậy để có hoà bình và được bình an trong tâm hồn, mọi người cần phải biết yêu thương và hay tha thứ, biết bao cảnh lục đục trong gia đình giữa vợ chồng, con cái và anh em với nhau, trong khu trong xóm, những ganh tị oán hờn thường đưa chúng ta đến bất hòa và chính những việc ấy làm cho ta trở nên nô lệ cho tội lỗi.

Muốn trở nên con Chúa, ta cần phải được rửa tội bằng nước và Thần Khí của Chúa, và khi đã trở nên con Chúa, chúng ta phải học hiểu và tuân giữ lời Chúa.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, xin cứu giúp chúng con theo lòng lân tuất của Chúa, xin xoá tội con theo lượng từ bi của Chúa. Xin ban cho chúng con lòng yêu thương và biết tha thứ cho nhau để đừng làm nô lệ cho tội lỗi nữa.

PT. Lorensô NTT

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)