| |
Chúa Nhật Lễ Lá Năm B
"Hoan hô, chúc tụng vua Israel, Đấng nhân danh Chúa mà đến!"
(Ga.12: 13)
Đã gần đến ngày người chiu thống khổ, hôm nay Chúa lại
vào Gêrusalem và lên đền thờ, Những người tin Chúa thì
đón rước Chúa vào thành như đón rước một vị vua, theo
phong tục Do Thái, họ đã để người ngồi trên lưng lừa,
cởi áo lót đường Chúa đi và dùng cành lá dừa nước để
tung hô khi Chúa vào thành.
Hãy
đón nhận Chúa mọi ngày trong đời sống của ta, vì có
Chúa đồng hành, chúng ta sẽ tăng thêm sức mạnh, có Chúa
hộ phù và thánh hóa, việc làm của chúng ta sẽ trở nên
tốt lành hơn, nhận Chúa làm Vua trong tâm hồn, những khó
nhọc và buồn chán trong đời thường sẽ trở nên nhẹ nhàng
và vui tươi hơn.
Chúa vẫn nhắn nhủ ta “Ai yêu thày, hãy tuân giữ lời thày”,
hãy dùng Kinh thánh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động
của mình, đây chính là bí quyết của mọi thành công mà
Kytô hữu phải luôn tâm niệm trong cuộc sống.
Chúa đã vì yêu mà xuống trần gian cứu chuộc và gánh
tội cho chính tôi và muôn người khác, và để đáp lại,
tôi cần phải tuân giữ các giới răn của Chúa và dùng đời
sống của mình làm nhân chứng sống động cho Lời Ngài.
Lời
nguyện:
Lạy Chúa Kitô, xin cho chúng con biết xưng tụng Chúa Là
Vua trong tâm hồn của mỗi người, mỗi gia đình, và khu xóm,
Xin Chúa giúp chúng con hằng biết thi hành ý Chúa trong
trọn đời sống của chúng con.
PT. Lorensô NTT
|
|