| |
Thứ Tư Tuần Thánh
“Thật
ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ
nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!" “(Mt.26:
24)
Với lòng tin sắt son, chúng ta vẫn vững tin vào tình yêu
của Chúa quan phòng, dù gặp bao nghịch cảnh, niềm tin
của chúng ta vẫn cao như núi đã, dẫu cho bao thăng trầm
đời người, đức tin của ta với Chúa vẫn là một bảo chứng
vô tiền khoáng hậu, mọi việc xảy ra trên cõi đời này
đều nằm trong kế hoạc cứu chuộc của Ngài, thế nhưng lý
trí và luân lý trong tự do Chúa ban cho ta giúp ta sẵn
sàng nhận chịu những tội lỗi do chính mình đã phạm rồi
khiêm tốn van xin Chúa thứ tha.
Đôi
lúc vì kiêu căng và vì bất toàn, chúng ta đã hành động
như Giuđa bán Chúa. Thé nhưng, lòng thương xót vô bờ của
Chúa đã đem chúng ta trở về với Người, kể cả việc trở
lại trong hoán cải và sửa đổi tâm hồn. Như các tông đồ
xưa, chúng ta sẽ được tràn đầy Thánh Thần, sẽ mạnh dạn
và nỗ lực nhiều hơn qua việc rao truyền tin mừng Chúa
Cứu Thế. Dẫu vậy, qua nhiều lần vấp ngã rồi được thứ
tha, nhiều người trong chúng ta vẫn tiếp tục lỗi phạm,
thế mà Trái tim Chúa vẫn hằng chờ mong ta trở về với
Chúa, và với cộng đồng giáo hội. Chúa kêu gọi ta quay
về với Chúa không phải để đoán phạt ta, mà để cải hóa
và nâng đỡ và ban ơn cho ta.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gọi con từ thủa đời đời để làm
môn đệ Chúa, xin ban nhiều ơn cho các Linh Mục, Tu Sĩ và
hết thảy những ai đang phụng thờ Chúa. Xin giúp chúng
con biết noi theo gương hiền lành của Chúa, không oán hờn
và ganh tị với anh em chúng con, nhưng yêu thương và tha
thứ cho nhau hầu làm sáng danh Chúa.
PT. Lorensô NTT
|
|