Ngày 14 tháng 4/2006
 
 


Thứ Sáu Tuần Thánh

“Ở đó có một bình đầy dấm. Họ liền lấy miếng bông biển thấm đầy dấm cắm vào đầu ngành cây hương thảo đưa lên miệng Người. Khi đã nếm dấm rồi, Chúa Giêsu nói: "Mọi sự đã hoàn tất.” và Người gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng. (Ga.19:29-30)

(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát)

Hôm nay Thứ Sau Tuần Thánh, Giáo hội trong phụng vụ, và các bài đọc đã diễn lại cuộc thương khó của Chúa và hy tế tự hiến của Người trên núi Calvariô, cuối cùng Người đã chết trên Thánh Giá đền thay tội lỗi chúng ta. Nhớ lại lời của bài hát diễn tả lại những giây phút cuối cùng Chúa Giêsu đã chịu trên Thánh Giá, chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn trong giây lát để suy gẫm về ơn cứu chuộc Chúa đã dành cho chúng ta:

“Bóng tối buông che thế giới, khi quân dữ đóng đanh Chúa Trời. Vào giờ Thứ Chín hôm ấy, Chúa kêu to lời này.“Lạy Cha, Cha bỏ con sao đành Cha? Cha bỏ con sao đành Cha? rồi từ từ khép mắt, Chúa kêu to mấy lời sau cùng, “Lạy Cha, Con xin dâng phó hồn con ở trong tay Cha, rồi từ từ khép mắt, đầu rũ xuống hơi thở tắt dần. Lạy Chúa tôi kính thờ lòng Chúa không bến bờ vì yêu dấu trần gian đành dâng trót mạng sống, Thập giá loang máu hồng nằm chết dâng xác hồn làm của lễ đền thay muôn thế nơi lưu đày…”

Câu cuối của Kinh Thành hôm nay thánh Gioan đã tổng kết tất cả, “Chúa Giêsu nói: Mọi sự đã hoàn tất.” Chúa trời đất đã chết trên Thánh Giá vì yêu chúng ta.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã đến trần gian dạy dỗ chúng con, chữa lành mọi tật nguyền hồn xác chúng con, Chúa đã chịu muôn vàn khốn khó và cuối cùng chết trên Thánh Giá cho tội lỗi chúng con. Xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm và những bội phản của chúng con. Giúp chúng con thực tâm thống hối, biết sống xứng đáng làm con Chúa cho đến trọn đời. Amen.

PT. Lorensô NTT

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)