| |
Thứ Bảy Tuần Thánh
“Nhưng
người đó bảo các bà rằng: "Các bà đừng sợ: Các bà đi tìm
Chúa Giêsu Nadarét chịu đóng đinh, nhưng Người đã sống lại, không
còn ở đây nữa. Đây là chỗ người ta đã đặt Người.” (Mc. 16:7)
Theo luật Môsê, không ai được làm việc trong ngày Lễ Vượt
Qua, nên việc đi viếng xác Chúa cũng phải chờ đến sau
ngày hưu lễ. Hừng đông ngày Chúa nhật, các bà mang theo
thuốc thơm đến mồ ướp xác Chúa, họ vẫn chưa hiểu gì
về những điều Chúa hé mở cho họ khi Ngài còn sinh tiền,
từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, tảng đá đã được
lăn khỏi cửa mồ, Các bà đi vào trong mồ và càng ng̣ac nhiên
hơn khi không thấy xác Chúa, mà chỉ thấy một thanh niên ngồi
bên phải, mặc áo dài trắng nên các bà khiếp sợ.
Qua
lời của người thanh niên trong mồ, các bà biết đươc Chúa
đã sống lại thực, nhưng vẫn sợ hải và vội vã chạy nhanh
ra khỏi mồ; vang vọng phía sau, các bà vẫn còn nghe tiếng
người thanh niên áo trắng nói với, "Các bà đừng sợ:
Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nadarét chịu đóng đinh, nhưng Người đã
sống lại, không còn ở đây nữa.”
Phần chúng ta, với đức tin, chúng ta đã biết tuyên xưng
rằng “Chúa đã chết trên Thánh Giá và ngày thứ ba Người
đã sống lại”. Mừng lễ Chúa Phục sinh, Giáo hội muốn
chúng ta hãy sống hân hoan và làm chứng cho sự phục sinh
vinh quang của Chúa. Điều cần nhớ là khi chịu phép Rửa
Tội, chúng ta đã chết đi với Chúa và sẽ cũng được sống
lại với người. Nhờ sự Phục sinh của Chúa, chúng ta càng
tin tưởng mạnh mẻ hơn trong việc trau dồi đức tin, đức
cậy và đức mến và thực hành lời Chúa phán dậy qua Phúc
âm của Người.
Lời
nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin tăng thêm đức tin cho chúng
con, và giúp chúng con biết rao giảng tin mừng Chúa Phục
Sinh qua chính đời sống của từng người chúng con, biết
cảm tạ ơn cứu chuộc của Chúa và yêu thương anh em chúng
con luôn mãi.
PT. Lorensô NTT
|
|