| |
Chúa Nhật Chúa
Phục Sinh Năm B
“Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn
đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước.” (Ga 20: 3-4)
Khi
nghe tin Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, Phêrô va Gioan – người
môn đệ Chúa thương – đã vội vã lên đường đi tìm hiểu sự
thật.̀ Gioan đã đến trước, tuy nhiên Ông không vội vào trong
mồ mà đợi Phêrô đến để cùng vào. Hai tông đồ đã thấy
rõ cảnh tượng trong mồ chứng tỏ là Chúa đã Phục Sinh,
vì các khăn niệm đã được xếp lại, và để ngăn nắp. Xác
Chúa không còn ở đó nữa.
Noi
gương hai môn đệ, trong hân hoan đón mừng tin Chúa Phục Sinh,
chúng ta cũng hãy mau mắn tiến bước trên đường tu thân
tích đức, nên trọn lành trọn thánh trong đời sống đức
tin của mình như Chúa Kitô đã mời gọi. Hãy mạnh dạn trong
việc rao giảng tin mừng nước trời của Chúa, bằng chính
đời sống đạo đức chân thật của mình, của gia đình và
của cộng đoàn dân Chúa. Hãy chứng tỏ rằng mình là môn
đệ của Chúa, hãy luôn sống trong tin yêu và vâng phục,
để mọi người nhìn vào những việc lành chúng ta làm mà
nhận ra và ca tụng Thiên Chúa là Đấng Toàn năng. Là dân
riêng của Chúa Phục Sinh, chúng ta cần ứng xử sao để đời
sống của cả cộng đoàn trở nên một tập thể huynh đệ đầy
yêu thương, không ganh tị oán hơn, luôn biết tha thứ và dắt
dìu nhau cùng tiến bước về quê thật vĩnh phúc mà Thiên
Chúa đã hứa ban.
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban cho chúng con đầy tràn ơn Chúa
để chúng con luôn vững tâm hướng về quê thật vĩnh phúc,
biết phụng sự tha nhân, nhất là biết chu toàn mọi nghĩa
vụ và vâng theo Thánh Ý Chúa mọi ngày trong trọn cuộc
đời chúng con.
PT. Lorensô NTT
|
|