| |
Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh
“Chúa Giêsu gọi: "Maria". Quay mặt lại, bà thưa Người:
"Rabboni!" (nghĩa là "Lạy Thầy!").” (Gn. 20:16)
Khi
Rửa Tội, chúng ta đã có một tên gọi mới, chúng ta được
làm con Thiên Chúa, trở nên một tạo vật mới và được tháp
nhập vào Hội Thánh. Khác với người các nước khác, người
Công giáo Việt nam thường có Tên Thánh và Tên Gọi sau khi
rửa tội. Cũng như Thánh nữ Maria Madalena, chúng ta hằng
được Chúa yêu thương và kêu gọi đích danh của ta mỗi khi
ta sa ngã, mỗi khi ta phạm tội. Maria Mađalêna đã nhận được
nhiều ơn Chúa, nhất là ơn hoán cải và thứ tha, nhờ đó
lòng yêu mến Chúa của bà đã vượt xa các Tông Đồ thân
tín với Chúa, như bài Phúc âm hôm nay, sau khi Gioan và
Phêrô đã ra về, bà còn ở lại ngoài mồ để than khóc và
muốn tìm xác Chúa, nhờ vậy, bà được gặp Chúa và là
nhân chứng đầu tiên cho Tin Mừng Chúa Phục sinh.
Chúng
ta cần liên lủy cầu nguyện cùng Chúa, không phải chỉ xin
Chúa những ơn cho phần xác, mà cả ơn cho tâm hồn và đức
tin của mình nữa, nhất là biết lắng nghe tiếng Chúa và
làm theo Thánh Ý của Ngài. Việc thường xuyên đón nhận
phép Giải Tội và chịu Mình Máu Thánh Chúa là phương
pháp hữu hiệu nhất cho sức mạnh tâm linh của ta.
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu Phục Sinh, xin giúp chúng con biết lắng nghe
tiếng Chúa qua lời cầu nguyện, qua việc bác ái và nhất
là qua lòng yêu mến Chúa của chúng con. Xin Chúa chiếu
rọi ánh sáng dung nhan Chúa trên chúng con để chúng con
đừng phạm tội mà lià xa Chúa, và biết nhận ra sự hiện
diện của Chúa mỗi khi tiếp súc với anh chị em xung quanh
chúng con.
PT. Lorensô NTT
|
|