| |
Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Bấy giờ Người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên
tri đã nói! Chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy
rồi mới được vinh quang sao?" (Lc. 24:25-26)
Việc
Chúa bị bắt giam tại vườn Cây Dầu và những thương khó
Chúa đã chịu, giúp chúng ta thấy được những yếu đuối,
nông nổi của các Tông đồ. Sau ba năm chung sống và được
Chúa dạy dỗ, các ông vẫn tan hàng và để Thày mình cô
đơn trong cơn cùng khổ. Thế nhưng lòng thương xót Chúa vô
bờ, Ngài biết trước mọi sự và Ngài đã cam chịu mọi
cực hình vì yêu thương ta. Việc Chúa chịu thương khó và
nhất là việc vinh thắng khải hoàn của Ngài đã được mạc
khải trong Cựu Ước.
Chuyện
hai môn đệ rời khỏi Giêrusalem và chậm tin là những điểm
yếu đuối của con người. Nhưng lòng Chúa yêu thương vô bờ,
Chúa đã mở đường, hé lối để hai môn đệ này nhận ra tinh
yêu của Chúa, Chúa ban sức mạnh cho các ông, Chúa đồng
hành và giải thích Kinh Thánh cho các ông, và nhất là
Chúa lập lại nghi thức Bẻ Bánh khi ngồi cùng bàn với
các ông, Ngài đã hé mở con mắt đức tin để các ông quay
về Giêrusalem hiệp cùng các môn đệ Chúa tuyên xưng đức
tin về Chúa Phục sinh.
Chúng
ta đã trở nên con cái của Chúa, thế nhưng những thăng trần
trong đời sống, đã làm cho đức tin của ta bị rung rinh,
và chúng ta đã ngã lòng. Muốn có một đức tin vững vàng,
điều cần thiết nhất là chúng ta phải biết trung thành
với ơn gọi của mình, gắn bó và phó thác cho Chúa mọi
sự thuộc về mình; biết cậy trông vào lượng khoan dung
của Chúa, năng tham dự các giờ phụng vụ chung của cộng
đồng dân Chúa. Nhất là chăm lo việc bồi bổ tâm linh mình
bằng việc học hỏi và thực hành Lời Chúa và đón nhận
các ơn lành qua việc thường xuyên chịu các phép Bí Tích.
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giê Su Phục Sinh, Xin tăng thêm đức tin, đức cậy và
lòng mến Chúa cho con, xin chiếu rọi ánh sáng Phúc Âm
Chúa trên chúng con, để chúng con biết học, hiểu và thi
hành Thánh Ý Chúa.
PT. Lorensô NTT
|
|