|
Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh
“Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa
họ và phán: "Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ".
(Lc. 24: 36)
Chúa
đã hiện ra với các môn đệ tại nhà tiệc ly khi cửa đóng
kín, Người chào và chúc bình an cho các ông, thấy các
ông còn bối rối và hoài nghi, Chúa đã gọi các ông và
cho xem các dấu đinh ở tay chân của Ngài, Chúa còn hỏi
han. Họ đưa cho Chúa một miếng các nướng Chúa đã nhận
và đã ăn trước mặt các ông. (Lc. 24: 42-43) để chứng tỏ
là Người đã sống lại bằng xương bằng thịt.
Thánh
Luca nói rõ việc Chúa hiện ra giữa các ông khi hai môn
đệ đã trở về Giêrusalem sau khi gặp Chúa ở Emau. Các nhà
chú giải kinh thánh thì đã giải thích như sau: Vì Chúa
thấy các tông đồ vẫn còn sợ sệt, một số thì muốn rời
Giêrusalem, đa số thì ở nhà tiệc ly chờ đợi trong kín
đáo, nên Người hiện ra để trấn an các ông và ban thêm sức
mạnh và củng cố niềm tin của các môn đệ về việc Chúa
đã thực sứ sống lại như lời tiên tri trong Cựu Ứơc đã
nói về Ngài.
Phần
chúng ta, việc Chúa Phục sinh thực sự đã giúp ta giữ
vững niềm tin vào việc chúng ta cũng sẽ được sống lại
với Ngài khi Người lại đến trong vinh quang để phán xét
thế gian. Noi gương các tông đồ xưa, chúng ta luôn vững tâm
học hỏi và rao giảng Tin Mừng Chúa Phục sinh bằng chính
đời sống chứng nhân của mình.
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giê su, xin mở lòng mở lưỡi chúng con, để chúng con
biết ca rao và ngợi khen Chúa, xin giúp chúng con biết
sống yêu thương và gắn bó với Giáo Hội Chúa qua việc
vâng phục giúp đỡ và yêu mến các vi chủ chăn của chúng
con. Nhất là biết củng cố tình hiệp nhất với mọi người
xung quanh trong việc mở mang và xây dựng nước Chúa.
PT. Lorensô NTT
|