|
Chúa Nhật II Phục Sinh Năm B
“Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con
hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy
được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại"
(Ga.20:22-23)
Suy
gẫm câu Kinh thánh trên, chúng ta nhận ra rằng Phép Giải
Tội đã được lập bởi chính Chúa Giêsu Phục sinh khi Ngài
hiện ra với các môn đệ. Giáo hội đã dùng Bí Tích Hòa
giải để ban ơn tha thứ của Chúa cho chúng ta. Qua phép Bí
Tích Truyền chức Thánh và việc đặt tay trao ban Chúa Thánh
Thần, cha giải tội đã dùng lời nói và bàn tay của Ngài
mà trao ban ơn tha thứ và chúc lành của chính Chúa Giêsu
cho các hối nhân.
Sự
yếu đuối con người làm ta vấp phạm đến Chúa, chỉ cần
ta biết thực tâm sám hối, hóan cải và mạnh dạn vào tòa
giải tôi xưng thú tội lỗi của mình là Chúa sẽ tha thứ
hết. Hãy xiêng năng đến nhà thờ để viếng Chúa, tham dự
Thánh lễ và các giờ phụng vụ. Nhất là năng rước Mình
Máu Thánh Chúa để luôn được kết hiệp cùng Chúa và trở
nên đồng hình đồng dạng với Người.
Hãy
mở lòng đón nhận lương thực thiêng liêng Chúa ban cho linh
hồn mình bằng cuộc sống khiêm nhường, hiền hậu và yêu
thương. Điều răn mà Chúa truyền cho các Tông đồ trước khi
Người đi chịu chết, “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã
yêu thương anh em” (Ga 15:12)
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu Phục Sinh, Xin Chúa ban cho chúng con ơn thực
tâm hoán cải, để chúng con biết sám hối lãnh nhận ơn
tha thứ trong toà giải tội, xin giúp chúng con biết chừa
cải và xa lánh các dịp tội mà sống trọn lành trọn thánh
trong ơn Chúa.
PT. Lorensô NTT
|