| |
Thứ Tư Tuần II Phục Sinh
“Vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt
thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.”
(Ga. 3:17)
Chúa
Giêsu đến thế gian để thực thi chương trình cứu độ của
Chúa Cha, đây chính là ý nghĩa trọng đại của màu nhiệm
nhập thể, chỉ vì yêu thương mà Chúa đến gian trần gánh
tội muôn dân, chịu chết trên Thánh Giá. Qua phép Thánh
Tẩy, tội lỗi của chúng ta đã được Chúa Giêsu lấy chính
máu cực sạch của người mà chuộc lại để ta trở nên con
Chúa, phép Rửa tội còn ban cho ta đức tin vào Ba Ngôi Thiên
Chúa và được hưởng hạnh phúc muôn đời.
Chúa
Giêsu trước khi về trời đã dạy chúng ta hãy rao truyền
tin mừng của Chúa cho muôn loài thụ tạo. Trong cuộc thương
khó và sứ sống lại vinh quang của Chúa, Người đã vẽ
ra một phương thức giản dị nhất để đi đến cuộc sống vĩnh
cửu. Yêu thương, yêu thương và yêu thương, muốn yêu thương,
chúng ta không cần phải làm những gì to lớn, nhưng cần
phải sống đơn sơ, chân thành và chấp nhận thua thiệt vì
lợi ích cho Chúa. Chấp nhận thua thiệt không có nghĩa là
hèn nhát hay khiếp đảm, mà là khoan dung, nhân hậu và
khiêm nhường.
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa, xin cho con luôn nhận ra Chúa trong mọi anh em của
con, xin giúp con biết sống yêu thương, khoan dung và nhân
hậu với mọi người, và nhất là luôn sống xứng đáng với
ơn Chúa.
PT. Lorensô NTT
|
|