| |
Thứ Năm Tuần II Phục Sinh
“Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là
Đấng chân thật.” (Ga. 3:33)
Thánh
Gioan Tẩy Giả đã dùng chính cái chết cuả ngài để minh
chứng cho sự thật của Chúa Kitô. Kinh Thánh nói rõ những
ngày tại thế của Chúa Giêsu, và kể lại biết bao hành
vi nhân lành, chân thật của Chúa Giêsu. Người là một Thiên
Chúa nhân lành luôn chữa trị những người tật nguyền, đau
yếu, tha thứ cho những người tội lỗi, đưa những người
bi xã hội ruồng bỏ trở lại với cộng đồng, và sau cùng
người đã chịu chết trong tay những kẻ gian ác. Dầu vậy,
Ngài vẫn yêu thương, vẫn tha thứ ngay cả trên thánh giá: “Xin
tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết việc chúng làm”
Qua
Kinh Thánh, chúng ta tin vào Chúa, vào tình yêu bao la của
Ngài, hãy củng cố đức tin của mình bằng các việc làm
tiêu biểu như tham dự Thánh Lễ và chầu Thánh Thể, để
hàn huyên, tâm sự với Chúa, nhất là để ca khen và cảm
nhận được tình yêu vô biên của Chúa Giêsu đấng luôn ngự
giữa chúng ta.
Hãy
cải thiện và thánh hóa bản thân theo gương Chúa Giêsu,
và làm cho đời sống của mình trở thành một cuốn Kinh
Thánh sống động, mọi hành vi và lời nói của chúng ta
phải luôn xác quyết rằng Chúa Kitô chính là sự thực,
là đường và là sự sống cho chúng ta dõi bước trong thế
gian.
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu Phục Sinh, xin giúp chúng con biết hân hoan sống
niềm vui Phục Sinh vì nhờ Máu Chúa, chúng con đã được
tha thứ mọi tội lỗi, được tái sinh trong Thần khí, và
cũng sẽ được hưởng hạnh phúc trường sinh với Chúa.
PT. Lorensô NTT
|
|