|
Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh
“Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó
có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn.” (Ga.6:10)
Chúa
làm phép lạ biến bánh ra nhiều để nuôi hơn năm ngàn người.
Người ta theo Chúa vì biết Chúa đã từng làm nhiều phép
lạ chữa bệnh cho nhiều người, thế nhưng, lần này. Chúa
ngỏ ý với Philip là hãy mua bánh cho người ta ăn. Cuối
cùng thì như ta biết, vì thương yêu đám đông dân chúng,
nên Chúa đã làm bánh hóa nhiều để nuôi họ.
Ở
đây ta thấy dân chúng ngồi là nơi có nhiều cỏ, một hình
ảnh quen thuộc với những con chiên đi tìm đồng cỏ và người
chăn chiên. Thánh Gioan muốn nhắc nhở ta, Chúa là Đấng
chăn chiên lành. Xưa kia trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã mưa
Man-na nuôi dân Chúa suốt bốn mươi năm dài trên đường về
đất hứa, ngày nay, Chúa Giêsu hằng nuôi dưỡng linh hồn
chúng con bằng chính Mình Máu ngài trong phép Thánh Thể.
Là
con dân của Chúa, chúng ta cần năng đến Nhà Chúa tham dự
Thánh Lễ và chiêm ngắm Phép Thánh Thể trong các giờ chầu,
Hãy thường xuyên nhận lãnh các phép Bí Tích, để kín
múc nguồn tình yêu vô biên của Chúa, và nhất là nhờ kết
hiệp với Chúa, đức tin của ta ta sẽ tăng thêm, tâm hồn
ta được no thỏa, bình an và được gần Chúa luôn mãi.
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu, xin nuôi dưỡng linh hồn chúng con bằng ơn thánh
Chúa, xin giúp chúng con luôn biết hiệp nhất với tha nhân
qua việc lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa. Nhất là xin Chúa
ban ơn bình an cho hết thảy chúng con.
PT. Lorensô NTT
|