| |
Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh
Người nói với họ: "Chính Thầy đây, đừng sợ". (Ga.6:20)
Chúa
Giêsu đã đi trên biển đến với các môn đệ ngài, đây chính
là hình ảnh con thuyền của giáo hội Chúa đang bồng bềnh
với sóng nước, với bão tố phong ba. Theo Thánh Augustinô,
thì đoạn Kinh Thánh này, thánh Gioan muốn nhắc chúng ta
về ngày cánh chung của thế gian như bóng đêm đang tới,
sóng nước phong ba chính là những cạm bẫy, là những cám
dỗ của Satan, mà bóng đêm dầy đặc làm ta hoảng hốt lo
sợ, trải qua bao thăng trầm, con thuyền Giáo Hội vẫn lướt
sóng, tiến đến bến bờ vinh quang.
Thế
nhưng Chúa luôn luôn là Đấng hỗ trợ ta. Ngài thêm sức và
an ủi ta mỗi khi ta mất an bình trong tâm hồn, mỗi khi ta
sa ngã và chiều theo những phù dung trần thế, ta đã tự
mang bóng tối xâm chiếm lòng mình, mỗi khi ta không yêu
thương, bóng tối này trở thành dầy đặc hơn, và phong ba
cuộc đời lại nổi lên.
Các
môn đệ đã và đang còn lo sợ vì bão táp nguy nan, họ lại
càng hốt hoảng hơn khi nhìn thấy Chúa đi trên biển đến
với họ. Đột nhiên gió yên sóng lặng, Chúa Giêsu đã đến,
bằng chính Lời Ngài, Chúa đã giúp các ông an lòng, và
các ông đã đến bến bờ bình an. Hãy vững tin vào Lời
Chúa, và vượt qua bão tố, vượt đại dương trần gian vì
có Chúa cùng đồng hành với mình trong những lúc nguy
nan.
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu, Xin Chúa soi đường dẫn lối cho chúng con trên
đường lữ thứ trần gian, xin chiếu rọi Ánh Sáng Chúa trên
chúng con. Xin ban sức mạnh để chúng con vượt thắng mọi
chông gai và những lo âu trần thế.
PT. Lorensô NTT
|
|