|
Chúa Nhật Tuần III Phục Sinh Năm B
“Đoạn Người phán: "Đúng như lời Thầy đã nói với các con,
khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời
đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và Thánh
vịnh".” (Lc.24:44)
Từ
mầu nhiệp Nhập Thể cho đến khi Chúa Giêsu Phục Sinh, nhất
nhất đều đã được các tiên tri tiên báo trong Cựu Ước,
việc Chúa Chữa lành cho bao người đau ốm đến việc Chúa
bí đóng đinh trên Thánh Giá, đều đã được báo trước bao
đời. Chúa Giêsu đến thế gian chính là để hoàn tất chương
trình cứu độ mà Chúa Cha đã hứa ban cho nhân loại ngay
từ khi tạo thành vũ trụ, và ngay sau khi Tổ tông loài người
vấp phạm.
Trên
ba trăm điều tiên báo về Chúa Kitô trong Cựu Ước đã trở
thành hiện thực qua Chúa Giêsu trong Tân Ước. không phải
vì ngẫu nhiên, mà như từng giai đoạn của kế hoạch Cứu
rỗi đã được Chúa Cha mạc khải cho các ngôn sứ và Chúa
Giêsu đã vâng phục thi hành. Phép lạ đầu tay sau khi Chúa
Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Jordan là biến nước thành
rượu tại tiệc cưới Cana, chính là điều Chúa muốn nói
về việc ứng nghiệm các tiên tri trong Cựu ước. Cựu ước
giống như nước đổ vào bình và Tân ước giống như rượu
được múc ra để đãi khách.
Chúng
ta hãy cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến để hoàn bị những
gì mà bao đời các tiên tri đã nói về Đấng Thiên sai, cũng
thế nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta được phước làm con của
Chúa, nhờ Máu Chúa Giêsu trên Thánh Giá mà chúng ta được
tẩy sạch mọi tội lỗi và được vui hưởng phần phúc đời
đời.
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu Phục sinh, xin sửa lòng sửa lưỡi chúng con,
để chúng con biết dùng chúng mà ca rao sự khôn ngoan thượng
trí của Chúa trong chương trình cứu độ nhân loài. Xin dẫn
dắt chúng con vượt qua bao cơn bão lốc đức tin, để chúng
con ngày càng vững tin vào vào tình yêu bao la của Chúa.
PT. Lorensô NTT
|