|
Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh
Gioan
14, 7-14 “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”
“Ai
thấy Thầy là xem thấy Cha” Xem chừng như các môn đệ vẫn còn nhiều
hòai nghi và khúc mắc trước một viễn cảnh thật cận kề là không
còn có Chúa hiện diện giữa các ông. Thời gian Chúa đến để thực
hiện thánh ý Chúa Cha cũng có hạn. Và một thực tế trước mắt: các
ông sẽ phải tự mình chiến đấu, tự mình tồn tại, tự mình khẳng
định mình. Đã đến lúc, các môn đệ “phải tự đứng trên đôi chân
của mình”
“Các
con hãy tin Thầy ở trong Cha, ít là các con hãy tin những việc
Thầy làm” Đức tin luôn đòi sự thách thức, đòi sự kiên trì và có
cả mạo hiểm. Xao xuyến, lo sợ và phân vân, đó là bản tính thường
tình của bản năng con người trước những mối nguy hiểm. Nhưng chúng
ta có Chúa là chỗ dựa, có Chúa là sức mạnh. Những lời dạy của
Chúa chính là “kim chỉ nam”hướng dẫn đời sống chúng ta đi trong
ánh sáng. Những phép lạ Chúa thực hiện nhằm củng cố niềm tin,
nhưng cũng cho chúng ta thấy Chúa không bao giời bỏ rơi những
ai tin cậy nơi Ngài.
Lời
cầu nguyện:
Lạy
Chúa, xin ban thêm niềm tin cho chúng con. Lạy Chúa, xin củng
cố niềm tin cho chúng con. Lạy Chúa, xin hãy ở mãi với chúng con,
đừng bỏ rơi chúng con dù chúng con có ngập tràn tội lỗi, lầm than
hay lúc tuổi đà xế bóng. Lạy Chúa là Chúa của chúng con. Amen.
Lm JB Phan Kế Sự
|