| |
Thứ Ba Tuần V Phục Sinh
Gioan
14, 27-31a “Thầy ban bình an của Thầy cho các con”
Bình
an của thế gian là hòa bình, không chiến tranh, an cư, lạc nghiệp
và nhiều hứa hẹn. Nhưng một thực tế, con người vẫn sống trong
sự đe dọa, khủng bố, của quấy nhiễu, móc túi và những lời hứa
suông. Bình an vẫn mãi mãi là ước mơ của con người, và chẳng ai
thực sự đem lại được sự bình an thực sự trong tâm hồn.
Bình
an của trần thế vẫn mãi làm cho lòng người xao xuyến và sợ hãi.
“Thầy để lại bình an cho chúng con. Thầy ban bình an của Thầy
cho chúng con” Chúa chính là sự bình an, là hạnh phúc đời đời
cho con người. Lời hứa ban bình an của Chúa đến từ trời cao, đến
từ Thiên Chúa. Và con người chỉ có thể tìm gặp được bình an khi
biết tin và yêu Chúa.
Lời
cầu nguyện:
Lạy
Chúa, xin ban lại bình an của Chúa cho tâm hồn chúng con. Xin
giúp chúng con vượt qua được nỗi xao xuyến và sợ hãi để sống phó
thác, tin yêu vào tình thương của Chúa. Xin hãy ban thêm niềm
tin của Chúa cho chúng con, lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ chúng
con. Amen.
Lm JB Phan Kế Sự
|
|