| |
Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh
Ga
21, 17-18 "Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba
"Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy,
Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy" Người bảo ông:
"Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật
cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu
mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt
lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến".
Suy
Niệm:
Câu
trả lời của Phêrô là "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến
Thầy" bao gồm việc xác tín từ trong lòng rằng ông yêu mến
Chúa, và thêm phần “Thầy biết con yêu mến Thầy” bao gồm việc xác
tín đức tin vào Chúa Giêsu. Có bao giờ khi phạm tội mà tôi nghĩ
rằng tôi đang phạm tội và Chúa đang biết tôi phạm tội không? Nếu
tôi biết và cảm nhận được Chúa đang biết tôi phạm tội, thì có
lẽ tôi đã không phạm một tội nào. Khi phạm tội, tôi thường sợ
người khác thấy được hơn là sợ Chúa biết, mặc dù tôi biết Chúa
biết điều đó.
Phêrô
được Chúa trao trách nhiệm là đầu đàn chăn dắt các chiên mẹ và
chiên con của Chúa. Việc này xác định vai trò của thánh Phêrô
trong Giáo hội thật lớn lao. Bởi lẽ nếu chỉ chăn dắt các chiên
con không thôi, thì xem ra sự việc còn nhẹ gánh, đằng này Phêrô
được trao trách nhiệm chăn dắt cả chiên mẹ nữa. Vai trò càng lớn
thì càng phải hy sinh nhiều, càng cần trở nên giống sự hy sinh
của Thầy mình đã làm cho đàn chiên. Là chủ chiên xem ra không
sướng hơn chiên, bởi chủ chiên thì phải chăm sóc, lo lắng, hy
sinh cho chiên. Chủ chiên cho đi nhiều hơn và nhận về ít hơn.
Điều này xem ra trái ngược với thế gian, vì với thế gian càng
làm lớn lại càng sướng. Chúa Giêsu đã nói tiên tri cho Phêrô về
điều này khi Ngài nói: “khi con già, con sẽ giang tay ra, người
khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”.
Lời
nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn cảm nghiệm được Chúa đang sống
thực bên con, vì như thế con mới sống niềm tin mạnh mẽ hơn. Xin
cho con cảm nhận được rằng càng làm lớn, con càng phải hy sinh,
cho đi nhiều hơn. Xin cho con cũng biết thưa với Chúa: "Lạy
Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa". Amen.
Cát Minh
|
|