| |
Thứ Tư Tuần IX Thường Niên Năm II
Mc
12, 24-25 "Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng
hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông chẳng lầm
lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng,
nhưng sống như các thiên thần ở trên trời."
Suy
Niệm:
Lời Chúa hôm nay nói với người Sađốc rằng họ không hiểu Kinh Thánh
gì cả, cũng là lời Chúa đánh thức, nhắc nhở chúng ta về việc đọc
và hiểu biết Kinh Thánh. Muốn biết Chúa phải biết Kinh Thánh,
muốn hiểu Chúa phải hiểu Kinh Thánh. Thời đại hôm nay sống mà
không nền tảng về Kinh Thánh thì rất dễ bị lung lạc đức tin bởi
những bóp méo Kinh Thánh. Chúa Giêsu là trung tâm điểm của đức
tin, và Kinh Thánh là nền tảng của đức tin, cả hai không thể thiếu.
Hãy tìm kiếm Chúa qua Kinh Thánh, tìm kiếm sự dạy bảo của Chúa
qua Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh không phải lời đã cũ kỹ, lỗi thời
hay Lời của một Thiên Chúa đã chết, nhưng trái lại Kinh Thánh
là kim chỉ nam cho mọi thời đại, mọi trường hợp, là lời của một
Thiên Chúa đang sống, lời chỉ bảo tuyệt vời nhất. Lời Kinh Thánh
là của ăn thiêng liêng thứ hai của đức tin. Hãy xin Chúa cho ta
được say mê đọc Kinh Thánh, và xin Chúa Thánh Thần giúp ta hiểu
được lời Kinh Thánh. Kinh Thánh là kho tàng đức tin quý giá nhất
có thể tìm được trên trần gian này.
Vậy
không đi lòng vòng tìm kiếm Chúa, hỏi người này người khác về
Chúa nữa mà hãy tìm Chúa ở ngay Lời của Chúa. Đó là cách đúng
nhất, hay nhất và nhanh nhất.
Lời
Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được yêu mến Lời Chúa. Xin Chúa Thánh
Thần soi sáng, linh ứng cho con hiểu được Lời của Chúa. Con muốn
Lời Chúa sống động trong tâm hồn con. Xin Chúa cho con được khao
khát Lời Chúa. Amen.
Cát Minh
|
|