|
Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên Năm II
Mc
12, 43 "Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo
này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình
dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình
có để nuôi sống".
Suy
Niệm:
Mẹ Têrêsa đã nói: "Cho đi cho đến khi thấy xót xa".
Mẹ muốn nói sự cho đi phải là sự hy sinh, chia sẻ thật sự chứ
không phải cho đi những sự dư thừa. Thí dụ như thay vì tôi có
thể đi ăn ở nhà hàng sang trọng với 7 món, thì tôi hy sinh đi
ăn tô phở thôi, tiền chênh lệch kia mang dâng cúng hay bố thí.
Tôi cho đi một phần của đời sống mình thì việc đóng góp đó mang
ý nghĩa lớn lao. Những ông bà lớn tuổi ởn nước ngoài thường dùng
tiền về hưu hay tiền già để dâng cúng cho nhà thờ, cho hội thiện
nguyện thay vì hưởng thụ, enjoy đó là điều rất ý nghĩa.
Bà
góa hôm nay được Chúa khen vì bà bỏ có "hai tiền" nhưng
rất lớn so với gia tài nghèo khó của bà. Thời đại hôm nay người
ta hay đình công đòi lên lương, nhưng đối với Chúa một số người
lại chẳng lên lương cho Chúa. Vậy hôm nay, tôi cũng cần xét lại
việc lên lương cho Chúa. Nếu đã lâu lắm rồi mà tôi vẫn cứ đóng
góp một số tiền như cũ thì đã đến lúc cần tăng lương. Một khi
tôi tăng lương cho Chúa, Chúa không thua tôi đâu, Chúa sẽ tăng
lương cho tôi nhiều hơn.
Lời
Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa đã nói với con rằng cho đi thì có phúc
hơn là nhận lãnh. Con cần cho đi để rồi Chúa lại cho con nhiều
hơn. Con cần yêu Chúa bằng hành động, bằng con tim đích thực.
Cám ơn Chúa vì mọi sự của con là do Chúa ban. Amen.
Cát Minh
|