| |
Thứ Bảy Tuần X Thường Niên Năm II
Mt
5, 34-35 Đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của
Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người;
đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng
chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng
hoặc ra đen được.
Suy
Niệm:
Bài suy niệm hôm qua, chúng ta thấy chỉ có một lời thề hứa chung
thuỷ trong hôn nhân, mà lời hứa này thực sự được nói ra chứ không
phải bị ép buộc mà cũng đã khó để giữ trọn vẹn, huống chi là có
nhiều lời thề hứa. Lời Chúa hôm nay khuyến cáo những người hay
thích “thề”. Chuyện to, chuyện nhỏ cũng giơ tay thề. Có những
lời thề xem ra thật nguy hiểm và dại dội, chẳng hạn như: nếu tôi
không làm thì Chúa phạt, hay nếu tôi nói sai sẽ xuống hỏa ngục...
Vốn mang bản tính con người thì chúng ta thường hay thất hứa và
dễ quên, nên tốt hơn là đừng thề gì cả. Không thề mà làm mới đáng
quý. Chẳng hạn rất nhiều người hứa với Chúa nếu vượt biên thành
công nơi xứ tự do sẽ giữ đạo tốt hơn, hay phục vụ Chúa nhiều hơn.
Không biết có mấy ai giữ được lời hứa này? Hay khấn hứa với Đức
Mẹ nếu làm ăn được sẽ dâng cúng nhưng rồi chỉ thấy cúng mà không
thấy dâng.
Thánh
Phêrô thường bị chê là người chối Chúa, người nông nỗi bồng bột,
nhưng xem ra là người khôn. Khi Chúa Giêsu hỏi Phêrô đến 3 lần:
“Phêrô con có yêu mến Thầy không?” Phêrô là người bộc trực không
thề mà nói một câu rất ăn tiền: “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu
mến Thầy”. Nếu trường hợp này rơi vào hoàn cảnh của người thích
thề, chắc chắn đã đưa tay lên thề với Chúa Giêsu: “Con xin thế,
nếu con không yêu mến Chúa thì bị phạt mất linh hồn....”
Lời
Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con giữ được lời con tuyên xưng hàng tuần
trong Thánh lễ qua kinh Tin kính. Giữ được như vậy là đủ cho đức
tin của con rồi. Xin Chúa giúp con tin được như thế. Amen.
Cát Minh
|
|