|
Thứ Ba Tuần XI Thường Niên Năm II
Mt
5, 44-45 Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các
con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con:
để như vậy các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời:
Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa
xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương.
Suy
Niệm :
Thiên Chúa là chứng nhân của việc yêu thương kẻ thù địch. Khi
đám quân lính đến bắt Chúa Giêsu nơi vười cây dầu, Phêrô đã phản
ứng chém đứt tai một người theo lối con người bình thường. Nhưng
Chúa Giêsu lại bảo Phêrô hãy xỏ kiếm vào bao. Trên thánh giá,
khi tên trộm dữ xỉ vả Chúa Giêsu: "Ông không phải là Đấng
Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!”, Chúa
Giêsu đã không lên án anh ta hay phạt anh ta vào hỏa ngục đời
đời. Chúa yêu thương anh và vẫn cho anh cơ hội.
Đối với người tôi không đội trời chung, có thể tôi chưa đủ sức
mạnh để yêu kẻ thù của tôi, thế nhưng một việc làm nhỏ tôi có
thể làm được là thay vì nguyền rủa và chúc dữ, tôi cầu nguyện
và chúc lành cho họ. Nếu mỗi lần nhớ tới họ, tôi làm được việc
này thì từ từ tôi sẽ yêu thương và tha thứ được cho họ.
Cầu
Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, cám ơn Chúa đã yêu thương con khi con còn là thù
nghịch với Chúa, khi con sống trong tội. Xin ban cho được tràn
đầy Thánh Thần để con có thể yêu thương và tha thứ cho kẻ thù
của con. Amen.
Cát Minh
|