| |
Chúa Nhật XII Thường Niên Năm B
Mc
4, 37-38 Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền
đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ.
Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết
mất mà Thầy không quan tâm đến sao?"
Suy
Niệm:
Chúa ngủ thiệt sao? Có những lúc tôi cũng đã hỏi Chúa như thế
khi gặp những sóng gió, nguy hiểm trong đời. Dường như cuộc đời
của tôi thấy Chúa ngủ nhiều hơn thức. Khi cầu nguyện không thấy
Chúa trả lời thì chắc là Chúa ngủ rồi. Khi thấy mình xui xẻo hơn
người vô thần, chắc Chúa không có mắt? Khi thấy mình bị bỏ rơi,
chắc Chúa không có tay? Hôm nay, Chúa trả lời các môn đệ: «Các
con không có đức tin ư?» hay Chúa đang trả lời tôi như thế? Tất
cả những đau khổ, thử thách là những điều phải xảy ra cho mỗi
người, kể cả cho Chúa Giêsu. Chỉ những lúc như thế chúng ta mới
được tăng trưởng trong đức tin, mới biết được đức tin của mình
yếu hay mạnh, mới biết chúng ta cần Chúa. Mẹ Têrêsa cũng có lúc
cảm thấy mình như bị Thiên Chúa bỏ rơi. Đó là một thử thách mà
mẹ đã vượt qua. Khi chúng ta tập thể dục để có được bắp thịt nở
nang, cơ thể được cường tráng thì với tâm linh chúng ta cũng cần
tham dự những buổi tĩnh tâm, họp nhóm, và phục vụ. Và cũng như
thân thể cần có sinh tố Vitamin bồi dưỡng, tâm hồn chúng ta cũng
cần có Thánh Thể, và Lời Chúa tăng sức.
Cầu
Nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu, xin cho con trái tim khao khát Thánh Thể và Lời Chúa
để làm tăng trưởng đức tin của con. Con cần được Chúa uốn nắn,
cắt tiả con để con được mãnh mẽ trong đức tin. Amen.
Cát Minh
|
|