|
Thứ Bảy Tuần 12 Thường Niên Năm II
"Chúa
dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân". (Mt
8,17)
Chúa
Giêsu chữa lành cho đứa bé con của viên đội trưởng (c.5) nhờ lòng
tin cao cả của ông. Sau đó Người chữa lành cho mẹ vợ của ông Phêrô.
Dân chúng chứng kiến những sự lạ trên nên họ đưa đến cho Chúa
nhiều người bị quỷ ám (c.16). Ở đây, thánh Mathêu đã gán câu của
tiên tri Isaia để nói lên tâm tình của Chúa Giêsu: “Người đã gánh
lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương
của chúng ta”.
Từ
những việc lạ lùng của Chúa Giêsu đã làm từ thời Chúa đang sống
với người Do thái. Với thời đại này chúng ta thấy cũng có rất
nhiều thứ bệnh tật. Không một ai muốn mình phải mang trên mình
những bệnh tật nơi thể xác nhưng có mấy người dám quan tâm đến
những bệnh tật trong tâm linh? Bệnh quỷ ám, bệnh tê liệt, bệnh
sốt rét, vân vân… mà còn phải nhờ tới bàn tay của Chúa Giêsu mới
được chữa lành. Vậy tất cả những bệnh tật trong linh hồn bắt buộc
chúng ta phải chạy đến cầu khẩn với Chúa Giêsu như thế nào!
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu, chúng con là những kẻ yếu liệt tội lỗi. Cậy trông
vào tình thương nhân hậu của Chúa hãy đến với tâm hồn chúng con.
Xin Chúa hãy chữa lành không những thể xác và nhất là nơi linh
hồn khốn nạn của chúng con. Với tình thương hải hà của Chúa chúng
con sẽ được lành mạnh, trong sạch để xứng đáng được Chúa ở với
chúng con luôn từng giây phút của cuộc đời. Amen.
Lm. Lêô Vũ Đình, CMC
|