|
Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm II
‘Talitha,
Koumi, nghĩa là: ‘hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!’ (Mc
5,42-43 )
Mỗi
lần Chúa Giêsu chữa lành cho các bệnh nhân, Người đều có một công
thức khác nhau. Đây là một “khẩu lệnh”, là một lời “cầu nguyện”,
là một “bài thuốc”, là một “vị thuốc tiên” phán ra cho bệnh nhân,
tức khắc bệnh nhân được lành bệnh ngay.
Em
bé ở đây đã chết rồi nhưng Chúa Giêsu chỉ dùng một lời thôi “tức
thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi”
(c. 43). Dân chúng bấy giờ đã “sửng sốt kinh ngạc” vì việc kỳ
diệu Chúa Giêsu đã thực hiện. Đây là một trong những phép lạ được
kể trong Tin Mừng Tân Ước, vậy ngày nay Chúa Giêsu có thực hiện
phép lạ nào giữa thời đại chúng ta không? Nếu chúng ta vào những
nhà thương hoặc những viện dưỡng lão có biết bao nhiêu bệnh nhân
mắc chứng bệnh nan y thì sao? Họ đã biết mở miệng ra kêu cầu Chúa
Giêsu như “người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm chưa?”.
Lời
nguyện:
Ngày
xưa ông Giairô đã sụp lạy và van xin Chúa Giêsu: “con gái tôi
đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và
được sống”. Chúng con là những tội nhân xin nài Chúa hãy đặt tay
và chữa lành cho chúng con được sống. Sống trong ơn nghĩa của
Chúa và được hưởng phúc thiên đàng với Người. Amen.
Lm. Lêô Vũ Đình, CMC
|