|
Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên Năm II
“Thấy
họ có lòng tin như vậy, Đức Giê su bảo người bại liệt: “Này con,
cứ yên tâm, tội con được tha rồi!” (Mt 9,2)
Lòng
tin của dân chúng hôm nay rất mạnh mẽ đến nỗi: “khiêng đến cho
Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. (c.1) Lòng tin được biểu
lộ qua hành động bên ngoài. Bởi vì lòng tin thuộc lãnh vực tâm
linh nên Chúa Giêsu đã chữa lành trong tâm hồn trước khi chữa
lành bệnh tật thể xác. Linh hồn cao hơn thể xác bao nhiêu thì
bệnh tật trong tâm linh phải cần chữa trị hơn bệnh tật thể xác.
Bệnh
tật thể xác có nhiều thứ bệnh không thể chữa trị với những loại
thuốc thông dụng được, một phải cần những bác sĩ cao tay để bào
chữa những thuốc đặc biệt mới mong chữa trị tận gốc. Cũng một
thể thức đó, một tâm hồn vướng mắc nhiều tội lỗi muốn được tha
thứ sạch tội phải có Thầy thuốc siêu việt Giêsu phán một lời :
“tội con được tha rồi”.
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu, chúng con là những kẻ bại liệt thể xác lẫn tâm linh.
Chúng con chạy đến van nài Chúa hãy lấy quyền năng Chúa mà chữa
trị chúng con nên trong sạch. Trong sạch linh hồn lẫn thể xác
để chúng con được hạnh phúc an-bình ca tụng tình thương của Chúa
đến muôn đời. Amen.
Lm. Lêô Vũ Đình, CMC
|