| |
Thứ Bảy Lễ Thánh Bonaventura, Giám mục
Tiến sĩ
“Phàm
ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên
bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy” (Mt 10,32)
Khi
suy tư câu tuyên bố của Chúa Giêsu “bất cứ ai tuyên bố nhận Thầy
trước mặt thiên hạ” làm cho tôi phải giựt mình. Tại sao ? Một
khía cạnh nhỏ tâm lý là người đó phải có ơn can đảm mới dám tuyên
bố Chúa Giêsu cho tha nhân. Bởi vì lối sống và giáo huấn của Chúa
Giêsu có lẽ ở thời đại nào cũng không hợp với lối sống tự nhiên
của con người. Ngược với sự can đảm là sợ sệt, nhút nhát, xấu
hổ, dè dặt khi phải tuyên bố chấp nhận Chúa Giêsu cho thiên hạ.
Lý do nào làm chúng ta không dám tuyên bố nhận Chúa Giêsu trước
mặt thiên hạ ? Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là đức tin của
chúng ta còn yếu kém hoặc đức tin đã bị trần tục hóa. Khi lòng
tin đã có nhưng không vững chắc trong những điều chúng ta tin
thì những dư luận thế gian sẽ đánh đổ lòng tin của chúng ta bất
cứ lúc nào! Cho nên, không có niềm tin thì chúng ta không bao
giờ “dám tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ” được ! Còn nếu
chúng ta “dám tuyên bố nhận Chúa” thì Chúa hứa rằng: “Thầy cũng
sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy”. Do những điều đó,
quý bạn chọn điều nào?
Lời
nguyện:
Nhân
danh Chúa Giêsu, chúng con muốn yêu Chúa thật nhiều. Chúng con
muốn tin nhận và tuyên bố nhận Chúa trước mặt thế gian bất cứ
giây phút nào. Nếu đức tin chúng con quá yếu kém, xin Chúa giúp
sức cho chúng con luôn làm chứng cho Chúa dù có phải chết. Amen.
Lm. Lêô Vũ Đình, CMC
|
|