|
Thứ Sáu Tuần 15 Thường Niên Năm II
“Ta
muốn lòng nhân chứ đâu của lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ
vô tội” (Mt 12,7)
“Lòng
nhân từ” mà Chúa nói ở đây chúng ta phải hiểu thế nào? Dựa vào
luật lệ của người Do thái “ngày sa bát là kiêng việc xác đến nỗi
không được bứt lúa ăn” như các tông đồ đã làm. (c.1-7) Chúa Giêsu
đã muốn nói lên ý nghĩa luật lệ cũng có khoản trừ “Vua Đa vít
đã làm ngơ cho các thuộc hạ khi họ ăn bánh chỉ dành cho các tư
tế dùng” (c.3) Nên “lòng nhân từ” ở đây còn cao quí hơn lề luật
hay đền thờ. Vì Chúa Giêsu khẳng định: “Ở đây còn lớn hơn Đền
Thờ” (c.6) hay “Con Người làm chủ ngày sa bát (c.8) Cùng một ý
nghĩa đó “lòng nhân từ” là “Đền-thờ của-lễ” thiêng liêng; Hơn
thế nữa “Chúa muốn chúng ta hiểu biết giá trị của lòng nhân từ
chứ không phải lễ tế” mà “đừng lên án kẻ vô tội”. (c.7) vì kẻ
vô tội là người làm điều lỗi nhưng với “một ý ngay lành” trước
mặt Thiên Chúa.
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa là Cha nhân từ vô biên, xin hãy rộng tay tha thứ những lần
chúng con cư xử với anh chị em không công bằng. Xin Chúa cho chúng
con luôn quảng đại bao dung với mọi người để Chúa khỏi kết án
chúng con nơi tòa công thẳng của Chúa. Amen.
Lm. Lêô Vũ Đình, CMC
|