|
Thứ Tư Lễ Hai Thánh Gioakim và Anna
“Nhiều
ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em
đang thấy, mà không được thấy…” (Mt 13,17)
Trong
ngày lễ đăng quang của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI có người anh
ruột của ngài trong số các vị hồng y, giám mục, linh mục, giáo
dân được tham dự. Đức ông anh ruột của vị tân giáo hoàng đã được
“thấy điều đó tận mắt”. Hỏi rằng nếu chúng ta được vào tận Toà
bạch ốc để bắt tay và nhìn tận mắt vị tổng thống của nước Hiệp
chủng quốc: hãnh diện lắm. Còn nếu chúng ta được xem bằng TV hoặc
xem DVD thì trong lòng chúng ta cũng ước ao: chớ gì mình được
tận mắt chứng kiến những nhân vật quan trọng của Giáo Hội hay
một quốc gia. Lòng ước ao của chúng ta ngày nay cũng không khác
gì những ngôn sứ, người công chính trong cựu ước: mong mỏi được
thấy Chúa thực hiện lời Chúa hứa với tổ tông chúng ta.
Tin
Mừng hôm nay, Giáo hội đặt để những điều ước ao đó vào tâm hồn
hai vị thánh Gioakim và Anna là thân phụ mẫu của Đức Maria. Chính
hai ngài đã được diễm phúc sinh hạ ra Đức Maria mà trong tương
lai gần sẽ được nâng lên làm Mẹ Thiên Chúa. Không phải những ngôn
sứ và người công chính mới mong mỏi được nhìn thấy Chúa Cứu Thế
ra đời nhưng cả con cháu loài người từ khi sa ngã vẫn mong chờ
Tin Vui này. Phải có song thân Đức Maria thì niềm mong mỏi Đấng
Cứu Thế mới thi hành được chương trình của Chúa muốn nơi Con của
Người.
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể trong cung lòng đồng trinh Mẹ
Maria. Nhờ lời cầu của thánh Gioakim và Anna, ông bà ngoại của
Chúa Giêsu ban cho chúng con sống trung thành với ơn gọi đến trọn
đời. Sống trong sự hy vọng tràn đầy sẽ được hưởng phúc thiên đàng
với Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và các thánh đời đời. Amen.
Lm. Lêô Vũ Đình, CMC
|