|
Thứ
Năm Lễ Thánh Lôrenxô, Phó tế, Tử đạo
“Thầy
là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16:16)
Hôm
nay chúng ta nghe Thánh Phêrô tuyên tín Đức Kitô là Con Thiên
Chúa hằng sống. Qua Lời Chúa chúng ta nghe trong các bài đọc trong
thánh lễ, phần nào giúp chúng ta hiểu rõ ơn ơn đặc sủng mà Chúa
đã ban cho các tông đồ cách riêng và Ngài cũng ban những ơn riêng
cho mỗi người trong chúng ta. Tùy hoàn cảnh và môi trường Chúa
đã và đang đặt để chúng ta vào đó để làm chứng tá cho Tin Mừng
Chúa Kitô chết và sống lại.
Chúng
ta cầu nguyện cách riêng cho Giáo Hội, cho Ðức Thánh Cha Bênêđictô
16 và đồng thời cũng cầu nguyện cho những Linh Mục Tu Sĩ đang
làm chứng tá cho Đức Kitô là Con Thiên Chúa.
Ước
gì, mỗi người trong chúng ta, luôn ý thức và thông cảm với những
hy sinh của các linh mục và tu sĩ nam nữ trong hoàn cảnh của thế
giới hôm nay. Qua chức vụ thánh được trao ban trong tay những
con người tầm thường, yếu đuối như chúng ta. Chúng ta đón tiếp
và nâng đỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ của Chúa trong tinh thần
đức tin siêu nhiên. Với tinh thần nầy, các ngài sẽ cảm thấy được
nâng đỡ, bù đắp lại trong tình người để các ngài tiếp tục phục
vụ chúng ta trong đời sống hiến dâng.
Lời
Nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu, hôm nay trên đường đi rao giảng, Chúa Giêsu trắc nghiệm
lại những nhận định của người đời và của chính các tông đồ về
xuất xứ của Chúa: Ngài là ai, trước khi Ngài trao quyền thủ lãnh
Giáo Hội cho Thánh Phêrô. Qua cuộc sống chứng nhân của chúng con
luôn được kiên trung trong nhiệm vụ làm chứng tá cho Tin Mừng
của Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen.
Lm. Francis Lý Văn Ca
|