|
Thứ
Sáu Tuần XVIII Thường Niên Năm II
“Ai
muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy”
(Mt 16: 24)
Nếu
có dịp đọc các trình thuật về ‘Chúa Gọi’ rải rác trong các sách
Tin Mừng, chúng ta thấy, có những lúc Chúa Gọi nhưng cũng có những
lúc con người muốn ‘Theo Chúa’ như bài Tin Mừng hôm nay… Nhưng
cũng có những lúc khác có ngưởi muốn đi theo Chúa thì Ngài lại
xù nhẹ….
Để
trở thành người môn đệ của Chúa, chúng ta phải trả một giá rất
đắt. Sự đòi hỏi nầy không quá sức chúng ta nhưng là sự hiến dâng
trọn vẹn thì đúng hơn. Mỗi người, mỗi gia đình luôn nhìn đến tương
lai của Giáo Hội Mẹ Việt Nam, để chuẩn bị nhiều thợ gặt cho đồng
lúa chín vàng Việt Nam.
Ngoài
ra, trong thế giới và hoàn cảnh hôm nay, người giáo dân cũng cần
phải cầu nguyện và đỡ nâng các linh mục, tu sĩ nam nữ của Chúa
đã và đang phục vụ trong giáo Hội. Với sự nâng đỡ đầy chân tình
của những người con trung hiếu của Giáo Hội Mẹ Thánh, các ngài
sẽ tìm được niềm vui để phục vụ trong cuộc sống đời hiến.
Lời
Nguyện:
Qua
bí tích rửa tội, chúng con được gia nhập vào Cộng Đoàn Dân Thánh
Chúa. Chúa mời gọi chúng con đem ánh sáng đức tin chiếu soi vào
bóng đêm để mọi nơi được nhận ra ánh sáng đích thực là chính Chúa
Kitô. Xin Chúa sai vào thửa ruộng nhiều thợ gặt nhiệt thành, để
họ đem về cho Chúa nhiều kết quả thiêng liêng trong ngày mùa.
Amen.
Lm. Francis Lý Văn Ca
|